Tập Lái
22/5/14
1
13
8
38
Ho Chi Minh City, Vietnam
Qua clip ta dễ dàng thấy 1 chân lý:
Mọi tai họa đều bắt nguồn từ 1 người đàn bà, chúng được giải quyết bời người đàn ông và sự giúp đở của 1 người đàn bà khác chỉ là vô dụng.
(đang không hiểu cái con đầu tiên phát hiện ra thằng bé nó đi đâu)
Ý kiến gì không, các chị cứ bơi vào đây, thực tế đã chứng mình :))
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng B2
4/3/13
142
20
18
.
(đang không hiểu cái con đầu tiên phát hiện ra thằng bé nó đi đâu)
Ở nước ngoài thậm chí bác còn không được nựng nịu con người khác khi thấy em bé xinh xắn nữa kìa.Lúc người đầu tiên nhìn thấy là lúc bé còn tươi tĩnh, biết đâu ba mẹ của bé sẽ chạy ra tức thì, đụng vô có mà phiền phức à.
Chỉ khi bé gặp sự cố thì chúng ta mới làm được như người đàn ông kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Ít nhất cũng phải hạ kính xuống chứ nhỉ.
 
Hạng C
14/9/08
724
14
48
62
SG
sunwear.vn
Vụ nầy bên mẻo xảy ra củng thường, Do áp lực công việc, thay vì chay xe đến nhà trẻ, ông bố lại chạy thẳng đến sở làm.
Quên mất đứa trẻ trong xe.