bác ở đâu chỉ em né cái hihiCho chừa. Tôi là chủ nhà tôi cũng làm thế.
Đất chật người đông đi kèm ý thức kém, học nhiều nhưng văn hóa lùn. Nào là dẫm đạp lấy cắp lễ hội hoa, nào là phở chửi, ... Em thi thoảng cũng ra HN nhưng đi ăn uống mình trả tiền mà như đi ăn bố thí, mua hàng là cực hình vì rất sợ bị chửi + đốt phông lông (vía). Ra đường thấy giao thông còn lộn xộn hơn SG nhiều. Cứ có tý tiền là thấy mặt vênh lên, coi những người xung quanh là rác. Nói chung là không nên có cái thủ đô 1000 năm con vật như HN.Nên làm như vầy cho tình cảm.... View attachment 256027 View attachment 256026
P/S: Lại biển 29, Hà lội đất chật nguoi đông... haiz.....
Em thấy có tiền hay không thì mặt thằng nào cũng vênh vênh, hay thích mặc đồ véch, nói vang vát. 

Đất chật người đông đi kèm ý thức kém, học nhiều nhưng văn hóa lùn. Nào là dẫm đạp lấy cắp lễ hội hoa, nào là phở chửi, ... Em thi thoảng cũng ra HN nhưng đi ăn uống mình trả tiền mà như đi ăn bố thí, mua hàng là cực hình vì rất sợ bị chửi + đốt phông lông (vía). Ra đường thấy giao thông còn lộn xộn hơn SG nhiều. Cứ có tý tiền là thấy mặt vênh lên, coi những người xung quanh là rác. Nói chung là không nên có cái thủ đô 1000 năm con vật như HN.
Vậy là đụng mặt sẽ bụp thôi. Cuối cùng, vì ko dùng lời nên đứa vào tù, đứa vào nghĩa địa?Kaka. Hai bên không phải dạng vừa đâu.