Hạng F
1/6/15
5.526
29.317
113
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Dịp sáng sớm tinh mơ, khi mà bóng đêm chưa tan hết thì mấy người đi xe đạp thường đạp xe vào các làn dành cho ô tô, chẳng hiểu sao họ lại chủ quan với mạng sống mình đến thế, ý thức chấp hành luật khi tham gia GT quá tệ, hy vong sau sự việc trên, tất cả hãy chấp hành nghiêm luật GT khi tham gia giao thông.
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Mấy ông xe đạp thì bất kể, giờ nào cũng có thể lấn ra làn xe ô tô. Mấy ông mô tô thì trong khug giờ cho phép thì coi ô tô như đồ chơi, cứ thế mà lấn ra. Chẳng hiểu cái đám ngu này ở đâu ra nữa.
 
Hạng D
4/9/13
1.283
1.122
133
Ngày nào cũng đưa con đi học PVD tôi thấy người đi xe đạp tập thể dục rất vô tư đi vào làn xe hơi!
Thấy bực mình nhưng không thể làm gì được, họ còn đi giăng ngang 2, 3 xe... hậu quả tất yếu sẽ xảy ra !
 
Hạng C
14/4/11
519
583
93
Tình trạng này em thấy đâu riêng gì Phạm Văn Đồng, mà tất cả các đường có phân chia riêng biệt lane ô tô và lane xe máy, như Võ Văn Kiệt, QL 1A, QL22, Trường Chinh....
 
Hạng D
11/6/14
2.411
14.273
113
Nói cho đúng thì có 1 số người đi 4b trên đường này cũng ý thức kém lắm, có bác nào rãnh xách máy quay phim ra quay ngay giao lộ chùa Ưu Đàm sẽ thấy xe 4b qua giao lộ k hề giảm tốc còn đèn còi loạn xị cả lên, rồi th quay đầu xe, 2b thì quay đầu qua vòng xoay còn 4b quay đầu qua con lươn, chán :(
 
Hạng B1
5/3/07
59
66
18
Tình trạng xe đạp lấn làn xe hơi thì có cả ở Nhật và châu Âu. Cảm giác sảng khoái khi lướt gió với chiếc xe đạp dễ làm người ta quên mất nguy hiểm chực chờ xung quanh khi cứ hiên ngang lấn làn xe 4 bánh.
Nhưng nếu đạp xe sẽ biết đi chung làn với hai bánh gắn động cơ còn nguy hiểm hơn và xác suất ăn đòn nhiều hơn đi chung làn 4 bánh nhều! Cần nhất là (nếu đi chung làn 4 bánh) thì nép sát, không lấn làn và đặc biệt không dàn hàng 2-3. Nhưng như vậy thì còn gì là peloton với echelon nữa :(
 
  • Like
Reactions: nttanmam