Cám ơn anh giãy chết (Nhật Bổn) đã giúp đỡ các tiên ông tiên bà tiên sư xứ thiên đường có chỗ tránh nắng lý tưởng.



Tội nghiệp thằng đi xe đỏ, phải đứng trong mát, chứ đứng ngoài nắng thì sẽ bị nắng làm " teo não ". Nãn
Bác chạy lại gần tới , rà thắng cho xe chậm xíu nhưng k ngừng hẳn , mở kiếng la lớn xe mất thắng ..... 





Hóng cờ níp này nhoen. Ko có mềnh khinhHạ kiếng xuống "ĐM tụi mày đậu kiểu này đường đâu tao chạy ? Tụi bay trong rừng mới ra hả ?" rồi kéo kiếng lên từ từ tiến tới.

Lỗi nhiều nhất là chú tải, bác chủ lại ko nói. Đúng ra bác phải đi vào lối của xe tải và bắt nó lùi.
giống thú trong rừng đi ra " đường là của tao , cản là tao ủi"
http://dantri.com.vn/su-kien/bo-tot-quy-hiem-tu-vong-vi-huc-vao-xe-tai-20170220070435844.htm

http://dantri.com.vn/su-kien/bo-tot-quy-hiem-tu-vong-vi-huc-vao-xe-tai-20170220070435844.htm
Giao thông vùng ven chưa phát triển "trí não". Bác chủ thông cảm nha.Dưới ngã 4 Bình Thái Thủ Đức thì chuyện xe 2B dừng chờ đèn đỏ chếm hết làn đường ngược lại đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng chưa có ai xử lý. Nhưng thường chỉ diễn ra vào buổi chiều tối lúc cao điểm.
Hôm nay giữa trưa cũng y chang, dừng né nắng nhưng không chừa đường cho xe ngược chiều chạy tới luôn. Thấy xe em chạy tới cũng... kệ mẹ, đường của tao kakaka. Em không bấm còi xem có ai biết ý lách ra không thì nhận đc toàn ánh mắt hình viên đạn kakaka
Hôm nào em sẽ hầu các bác clip quay vào buổi chiều tối.
Nhưng "lạ" 1 cái nếu có bóng CSGT thì "tự nhiên" nó thoáng ngay.
Hôm qua uống cafe về qua ngã tư BT (chạy 2b) từ bên TĐ qua Q>9. Ngay khúc ngã 4 cũng thấy tình trạng này, e cũng dừng ở đây (nhưng ko phải tránh nắng) vì e tưởng quy định mới xe 2b phải dừng chỗ này, giờ đọc bài này mới biếtGiao thông vùng ven chưa phát triển "trí não". Bác chủ thông cảm nha.
Nhưng "lạ" 1 cái nếu có bóng CSGT thì "tự nhiên" nó thoáng ngay.

Còn xxx thì đứng 8 anh ở góc cây xăng me bắt 4b chạy vào (đường này cấm 4b mà), có anh éo nào rảnh đâu mà ra ngã 4 công tác.