Hạng D
9/5/16
1.182
3.612
113
124
Bác còn đỡ,

View attachment 2608907

Em hông thắc gấp mà chỉ rà thắng giảm tốc,
- thằng tải nó hôn em cái rầm (thiệt hại nhẹ nhàng trầy có tí xíu)
- em xuống xe thì thấy vậy. Ông nội này cũng quắc cần câu rồi, hôm sau thì ra đi.
- 3 xe đem về C.A nằm 2 tháng phục vụ điều tra.
- C.A gọi lên thương lượng để đóng hồ sơ, khỏi kiện tụng. Em nói không, còn tài xế xe tải thì hỗ trợ 50tr, C.A sẽ hỗ trợ xe tải lấy lại của bảo hiểm.
- Hòa giải xong, các bên viết đơn không tranh chấp kiện tụng, xe ai tự lấy về. Xe trắng và xe tải đều mới mua có vài tháng.

Nói thiệt, không có người chết là em cho xe tải bị giam vài tháng luôn. Nó đu em mấy cây số mà sát rạt luôn. Em chạy mà cứ nghĩ trong đầu nếu lỡ thắng là nó tông liền. Cuối cùng gặp tình huống phía trước không thể không rà thắng.
Cái trò thực thi pháp luật như cứt, rồi còn làm trò mất dạy của lũ chó cũng góp phần làm cho tình trạng giao thông ngày càng tệ. Dây dưa vào pháp luật mới thấy là XH quá thối nát.
 
Hạng D
21/12/17
1.775
2.740
113
40
Em thì thấy bất cứ xe nào đu sát xe em là em xem đủ diều kiện an toàn : xi nhan phải , lách nhẹ vô lề nhường họ vượt liền .
Đúng rồi bác, vừa thấy chỗ nào trống là em tấp vô nhường cho nó qua liền, có khi em còn dừng hẳn xe lại cho nó qua nữa.

Nhưng khổ nổi ở chỗ em nhiều đoạn đường hẹp quá, không nhường cho nó qua được, vậy mà nó cũng ráng đu theo sát đuôi. Lũ điếc không sợ súng.
 
  • Like
Reactions: biển hiệu