Em thấy xanh 2-3 giây em dừng ai muốn vượt cứ chuyển làn mà vượt ! Có làm gì em cũng mặc kệ ! Lỡ có xe máy chạy sớm mấy giây lại gây chuyện ! Mà cái vụ xe máy chạy sớm là thường xuyên ! Em ớn nhất sắp đỏ xe tranh nhau chạy ! Nhanh chậm vài chục giây có giải quyệt đc gì đâu sao phải đánh đổi an toàn của bản thân và cả những người xung quanh ?
Thấy đèn xanh còn có 3 giây nên mình giảm tốc độ để chuẩn bị dừng lại, nhưng anh chạy đằng sau (hình như là Fortuner) bóp còi inh ỏi, chuyển sang làn đường dành cho rẽ trái để vượt qua giao lộ. Bên phải cũng có 1 anh 16 chỗ tăng tốc để vượt theo.
Hay là lỗi do mình dừng sớm quá ta?
Người ta có công chuyện nên mới vội như vậy. Dừng đèn đỏ toi cái hợp đồng đi cả tỷ bạc như chơi!!!
E con nhà thiếu điều kiện, thôi đèn sắp chuyển vàng thì dừng đi cho xã hội được nhờ
Bác vậy là ok rồi, em sợ vượt kiểu này mà bên kia mấy anh ấy cũng vượt kiểu này là 2 bên gặp nhau tại ngã tư sung sướng đấy. Trậm một tí mà chắc. Với mấy a này mà về Đồng Nai là nộp Bánh mì chắc luôn. vì đèn vàng chưa qua giao lộ hay vạch dừng là phải dừng lại ngay vì vượt sẽ gây ra nguy hiểm mấy a xxx quay camera có cắm sạc đa năng ngay trên bàn luôn ko kịp phân bua vào xem cờ nhíp là á đù.
3s đạp thắng dừng là vừa rồi, tối nay em đi NTMK quẹo trái qua CMT8, thấy đèn xanh còn 4s mà em cách vạch chờ 3m nên em đi luôn, ai ngờ bánh trước vừa chạm vạch thì đèn vàng, đạp thắng chúi nhủi... nhìn kỹ thấy 2 chú xxx đang đứng điều khiển đèn trước Phong Vũ