Cái này phạt đúng rồi! Đường đang chạy chưa tới dừng chờ đèn tự dưng nó thắng cái két đứng lại giữa đường! Hởi nó sao kỳ vậy? Nó trừng mắt khong thấy đèn đỏ à! Trong khi còn cách đến hơn 10m. 

Có hôm đi đến ngã ba có đèn đi thẳng và đèn rẽ trái lệch pha. Đèn đi thẳng xanh, mình muốn đi nhưng một đam loi nhoi không ai nhường ai đứng bít hết đường để chờ đèn rẽ trái! Hỏi: chờ rẽ trái sao khg nép qua đó chi người ta đi thẳng? Trả lời: bên đó nắng!


Có hôm đi đến ngã ba có đèn đi thẳng và đèn rẽ trái lệch pha. Đèn đi thẳng xanh, mình muốn đi nhưng một đam loi nhoi không ai nhường ai đứng bít hết đường để chờ đèn rẽ trái! Hỏi: chờ rẽ trái sao khg nép qua đó chi người ta đi thẳng? Trả lời: bên đó nắng!
Cái gốc là giáo dục từ nhỏ và ý thức người thôi ( cái này thì xứ thiên đường chỉ giáo dục sao cho mau lên thường đường ), chứ cứ ghét là ra luật thì cũng như không, vì luôn có kẽ hở để lạch luật .
Cây thì trồng được mấy năm thấy lớn lớn tí rồi kiếm chuyện là sợ ngã đổ xong đốn ráo hết rồi, giờ làm gì còn bóng râm,
Chẳn hạn đường nguyễn văn quá Q12 kia. mấy bác có dịp đi ngan sẽ thấy, trước đây cây nào cây nấy người ôm ko hết, đương sá lúc đó mát mẽ lắm, ko biết lý do gì mà giờ đốn trụi luổi hết rồi. thật xót vô cùng.
Chẳn hạn đường nguyễn văn quá Q12 kia. mấy bác có dịp đi ngan sẽ thấy, trước đây cây nào cây nấy người ôm ko hết, đương sá lúc đó mát mẽ lắm, ko biết lý do gì mà giờ đốn trụi luổi hết rồi. thật xót vô cùng.