Thảo Luận Chung Dùng đèn pha trong phố

Hạng C
29/10/09
879
85
28
51
Em cũng bị nhiều trường hợp như vậy, em nghĩ là do họ thiếu văn hóa và thiếu hiểu biết về luật GT.
 
Hạng C
25/9/03
691
76
28
48
Ho Chi Minh
www.netsolution.vn
Bật pha trong thành phố bây giờ đang là mốt hay sao í :mad: tối nào về nhà cũng bị ít nhất là 1 chú 4B đi ngược chiều chiếu thẳng vào mặt, chẳng nhẽ em pha hai cái đèn như hai cái đĩa lại vào mặt chú ấy. Còn 2B thì ko biết cơ man nào mà kể, thôi thì sống chung với lũ.
ước gì mấy chú hay dùng pha trong thành phố vào thớt này đọc nhỉ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/1/10
1.810
95
48
TP. HCM
mình thì nghĩ mấy chú ấy bị cận thị nên pha cho thấy đường bác à :D nhiều khi biết sai nhưng không thấy đường chạy biết làm thế lào :D

@gatre76: bác mà quăng 2 cái dĩa vô mặt người ta không khéo cận thị thành loạn thị mất hìhì
 
Hạng D
14/11/08
1.907
561
113
Biên Hoà
Chuyện không của riêng ai, quá nhiều bức xúc trên đường phố, chỉ có OS là hiểu ta...
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Cũng một phần vì mấy bữa nay nhiều khu vực bị cúp điện đèn đường thành ra nhiều xe đèn yếu sẽ khó thấy đường hơn bình thường, giao thông thì quá chật chội, thôi các bác tay lái cứng cũng thông cảm cho mấy người mới lái xe. Chứ nếu đã lái lâu rồi thì tự nhiên sẽ không còn hiện tượng bật pha tùm lum nữa thôi.
 
Hạng C
3/3/09
666
19
18
50
Em đặc biệt hay gặp xe 2b tay ga mở đèn pha, chắc mấy mợ ko để ý thì phải
bash.gif
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
chopmat222 nói:
Em đặc biệt hay gặp xe 2b tay ga mở đèn pha, chắc mấy mợ ko để ý thì phải
bash.gif

90% các cái nữ ko biết Fa Cos là gì..đặc biệt là Attila đít tròn...toàn đập thẳng Fa vào mặt xe đối diện
Gặp thế em cứ Fa ngược lại,đi ngang thấy mấy nữ ấy nheo mắt liếc mình mặt khó chịu lắm...hehe
------>chứng tỏ ko biết Fa - Cos
 
Hạng B2
3/7/09
351
15
18
45
Kiểu này em thủ cái máy hình cũ có flash, chú nào pha em bấm một phát cho nổ đom đóm mắt luôn
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
mấy người này sớm muộn cũng bị xxx phạt thôi,mấy chú không thấy thì thôi chứ thấy là chụp liền dễ gì bỏ qua được