Sao kg đưa những hình ảnh này nhỉ xem coi có giống " núp " kg ?
.
http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/bat-cuoi-voi-cach-nguy-trang-khi-ban-toc-do-cua-csgt-93314.html

http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/bat-cuoi-voi-cach-nguy-trang-khi-ban-toc-do-cua-csgt-93314.html
vụ này nhắc tới mắc cười, hồi thằng con mình mới 2-3 tuổi gi đó, bà ngoại chở nó trên đường gặp xe mô tô có 2 chú csgt chạy chậm chậm, và đang chạy sát bên xe, thằng cu nói " anh hùng núp kìa, anh hùng núp kìa bà ngoại" bà già thì cản ko kịp, 2 thằng kia thì cũng phì cười .
...“Đừng gọi xe buýt là hung thần. Cái tiếng ấy đè nặng anh em tài xế lắm!”
Đúng mà bác, Có tài buýt nào mong muốn cán chết nguời đâu?
Em quen miệng rồi cứ gọi là a hùng núp thì sao![]()
Họ chỉ hoá trang thôi, bất kể con gìđừng dùng từ núp nữa nhá các anh làm các anh khó chịu, áp lực đó ...
http://m.baomoi.com/csgt-nup-ban-toc-do-dung-dung-tu-nup/c/21908023.epi
Gọi là c.. hó chui bờ dào. Bắn tốc độ để làm gì?? Việc của các anh là bảo đảm an toàn giao thông. Việc của các anh đâu phải chui nủi như con thú dình mồi vậy
Nói ko biết ngượng miệng. Ăn bẩn thành ra miệng cũng chẳng còn sạch sẽ gì. Khỏi cần coi hài, cứ nghe mấy vị này phát biểu là cười rụng cả bi.