Hạng D
11/3/15
1.875
5.767
113
Bác chủ nói đúng. Dân mình gặp tây vi phạm luật hay va chạm giao thông ở ngay nước mình mà không dám nói năng gì, ngay cả xxx cũng lờ đi. Có lẽ một phần do tiếng Anh kém và không tự tin là mình đúng. Em gặp chuyện là xử liền, lịch sự, đúng luật, chẳng việc gì phải sợ.
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Bác chủ nói đúng. Dân mình gặp tây vi phạm luật hay va chạm giao thông ở ngay nước mình mà không dám nói năng gì, ngay cả xxx cũng lờ đi. Có lẽ một phần do tiếng Anh kém và không tự tin là mình đúng. Em gặp chuyện là xử liền, lịch sự, đúng luật, chẳng việc gì phải sợ.
Chuẩn bác! :)
Cty mình đãi tiệc cho khách mời và báo chí.
Dặn kĩ rồi mà mấy anh Tây lụi vào ăn free.

Hỏi bảo vệ đc trả lời do thấy Tây nghĩ là sếp cty. Haha... :D

Đúng.... phải xử liền như bác chủ ấy
Em like :3dup::3dup::3dup:
Bác chủ mượn gió bẻ măng, không cần động thủ, hay quá, em phải học :3dup:
Có lần em cũng xử 1 em gái Nga nó đạp lưng ghế em rùi thò chân gác lên tay vịn.

Nhắc 2 lần gọi tiếp viên trưởng bảo em ấy thôi trò vô văn hóa đó. Tiếp viên bảo nó stop và lịch sự không phiền mình.
Nó xin đổi chỗ xuống đuôi máy bay để trống gác chân...thua em ấy...

Mà xí gái chân hôi lại hem thon..tui dị ứng...haha... :p
 
  • Like
Reactions: nta139 and Mustafa
Hạng D
10/12/13
2.529
6.657
113
Bay chuyến sớm về Sài Gòn, có 1 thằng Hàn Quốc ngồi ghế sau mặc vest chỉn chu mà hành xử lu xu bu...nó đạp lưng ghế mình, nhắc nhở nó mấy lần mà nó vẫn đạp rung rung ghế...
:3dngacnhien::3dnhiumaygif:

Khi cả máy bay bắt đầu ngủ (trừ phi công & tiếp viên):3dchongchong::3dcuoigif:, mình vừa ngã lưng ghế là nó đấm 2 cái vào lưng ghế mình...
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn nó như sinh vật lạ (!).
:3dlacdau::3dandap:

Máu nóng mình lên tới 300 độ...Mấy anh xung quang bảo: "Thằng Hàn này mất dạy wá! Đánh nó đi... "

Nhưng, bình tĩnh nào...quay lại trừng mắt nhìn nó, rồi gọi tiếp viên lại...
"Em bảo cái thằng Hàn xẻng vô văn hoá này ngừng đấm đạp lưng ghế anh nhé, em không giải quyết được đừng trách anh!"
:3dnhacnon::3dquaytay::3dbongro:


Em tiếp viên yêu cầu nó thu bàn ăn (dù nó chả ăn gì, cứ để đó), ngưng đạp lưng ghế...nó Yes Yes rồi ngồi ngoan suốt gần 2 tiếng bay sau đó...kakaka...:3dchientrung::3duongbiahutthuoc:

Nghĩ lại câu nói ông Sếp cũ người Mỹ nói quá chuẩn:
"Nếu bạn kiềm chế được cơn nóng giận chỉ một giây, bạn sẽ tránh phải vài trăm ngày hối hận!"
"If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow!"
Lúc đó mà nóng, có khi mai có tên trên các báo vì...bị cấm bay quá...hahaha...! :3dcuoi:

Trong xã hội thật to, có những con người thật nhỏ, có trái tim thật to, lòng vị tha không nhỏ, thì dù chuyện có to, cũng nên hoá thành chuyện nhỏ...


------------------------------------------------------------------------
* T/B:
Có 1 thực tế là người Việt mình ngại (có người còn sợ) lên tiếng trước những sai trái của người nước ngoài!
Trong nước va chạm giao thông nho nhỏ thì đánh nhau, vác dao chém giết nhau.
Ra nước ngoài hay ngay trong nước đụng chuyện với người nước ngoài thì im như hến.

Nước ngoài lịch sự thì mình lịch sự, còn cà chớn thì chiến nó luôn!!! :3dxxx::3dandap:
Mình hay chiến nhất là bọn Nga ngố, tung cẩu, Hàn...mấy vụ chen ngang hàng mình hay giành taxi sân bay (dù nó ra sau, đứng chót hàng)...
#ĐừngimLặng
Chính xác, hôm qua em bay Cathay về cũng vậy: dân Việt sợ tụi HK thế nhỉ. Em chửi tiếp viên 1 trận do thái độ của nó quá xem thường người Việt. Mấy tên Việt khác thì: bỏ qua đi anh, nó con gái mà...tiên sư tụi HK chứ, nó tưởng dân Việt ai cũng ngu si sao? Tiếp viên Cathay như shit, Eva ok hơn nhiều.


Chuẩn bác! :)
Cty mình đãi tiệc cho khách mời và báo chí.
Dặn kĩ rồi mà mấy anh Tây lụi vào ăn free.

Hỏi bảo vệ đc trả lời do thấy Tây nghĩ là sếp cty. Haha... :D



Có lần em cũng xử 1 em gái Nga nó đạp lưng ghế em rùi thò chân gác lên tay vịn.

Nhắc 2 lần gọi tiếp viên trưởng bảo em ấy thôi trò vô văn hóa đó. Tiếp viên bảo nó stop và lịch sự không phiền mình.
Nó xin đổi chỗ xuống đuôi máy bay để trống gác chân...thua em ấy...

Mà xí gái chân hôi lại hem thon..tui dị ứng...haha... :p
HÔm qua, Em ngồi cạnh 2 em 1 bắc 1 nam trên Cathay í: chân dài vãi, mặc tà lỏn đúng đến háng, có cái đúng nó là hãi dân HK thế nhỉ. Em bực 2 con khỉ này nên ko thèm dòm mặt 2 con khỉ, mà chỉ nhìn chân 2 con khỉ thôi:3dcuoi: