RE: Đúng luật hay phạm luật?
Thế là Bác gặp may rồi.
Hôm trước đi qua chợ Bà chiểu, từ đường Bùi Hữu Nghĩa qua Lê Quang Định, khi vừa hết đèn xanh là mình dừng ngay tại vạch rất là đúng luật hi...hi.... Nhìn ra giữa ngã tư thấy chú áo xanh TNXP tay phai đang quơ quơ cái gậy và tay trái chỉ về hứơng của mình, với lại đèn vàng ở ngã tư này tới 5s chứ không phải 2s như bình thừờng. Theo phản xạ thế là mình cho xe vượt qua ngã tư , ra giữa ngã tư thì có 1 chú áo vàng ***bước tới đưa gậy..... Lúc này mình mới hiểu ra là chú TNXP bảo 1 xe Hi-land đã vạch rẽ trái nhanh để khỏi gây kẹt xe.
-Chú****nói: anh vượt đèn đỏ tội rất nặng, gian xe 10 ngày.
-Mình biết là mình sai nhưng vẫn nói:thật oan cho mình quá, anh TNXP bảo mình đi chứ mình đã đừng rồi mà.mình nói thêm:tín hiệu đèn trái với người điều khiển giao thông thì mình phải theo người điều khiển giao thông chứ.
-Chú****nói:Tui là chỉ huy ở đây, tui không cho đi , lỗi của anh quá rõ rôi mà còn nó luật với lệ nữa ?giam xe 10 ngày và đóng thêm tiền phạt, và chú ***cúi xuống ghi biên bảng.
-Mình nói: thế anh cho anh áo xanh ra giữa ngã tư quơ gậy để làm gì vậy?
Nói lui nói tới một hồi,anh***hỏi:anh làm nghề gì vậy ?( vì lúc đó chở vợ cả đi công chuyện nên ăn mặt cũng không đến nỗi tệ), xe của anh à? Tui đã thấy anh dừng rồi ..... Thấy anh ***xuống giọng dột ngột quá thế là mình cũng xuống giọng: thôi cho mình đóng phạt tại chỗ đi, chứ giam xe thì oan cho mình quá.Thế là chú ***ghi lỗi không thắc dây an toàn:25.0000đ, mình đưa chú ấy 100 và chào nhau vui vẽ rồi lên xe đi tiếp.Chú ấy cũng lên moto chạy luôn.....