Em cũng nghĩ bác tải có vấn đề gì đó, tự nhiên đang đi chầm chậm rồi chuyển hướng qua bên phải, tăng tốc rồi mới mở xi nhan, hình như ko thèm quan sát bên phụ luôn thì phải.
Còn em đi xe máy cũng có lỗi, vì lane trong cùng đó chỉ để rẽ phải thôi, nhưng xe máy do thói quen vẫn đi như vậy. Em này cũng hay là nhảy người ra kịp, ko bị sao hết!
Còn em đi xe máy cũng có lỗi, vì lane trong cùng đó chỉ để rẽ phải thôi, nhưng xe máy do thói quen vẫn đi như vậy. Em này cũng hay là nhảy người ra kịp, ko bị sao hết!
đáng đời con quỷ cái qua đường kiểu người khác phải tránh. kiểu con này nhan nhản cả đống, qua đường không quan sát, bị tông thì vô tội à. na nếu thế thì đừng làm ra cái luật giao Thông nữa, sau này xi nhan quẹo liền coi ai sợ ai ha.
đáng đời con quỷ cái qua đường kiểu người khác phải tránh. kiểu con này nhan nhản cả đống, qua đường không quan sát, bị tông thì vô tội à. na nếu thế thì đừng làm ra cái luật giao Thông nữa, sau này xi nhan quẹo liền coi ai sợ ai ha.
boi vay lau lau doc bao thay nao la xe containe + xe tai cho may ba thanh song nay len dia hoai ra duong y nhu rang quan them tam rem cua so ,mu mem , mu bao hiem,bao tay che nang, tay nghe dien thoai nhin nhu robot va dieu dac biet luc nao cung bi diec
E thấy e gái lái đúng mà bác.lỗi xe tải, còn nhỏ kia cũng lỗi không quan sát, cứ xi nhan lên là "đường của bà"
khi có tai nạn xảy ra là lúc có nhiều lỗi lầm xảy ra từ 2 phía: xe máy đi sai làn và xe tải đảo làn quá muộn cộng tăng tốc không quan sát tại giao lộ nhưng dù sao xét về tỷ trọng thì xe tải chiếm 90% tội lỗi vì đâm người ta từ phía sau.
Bác nên xem kỹ lại Clip, cô gái hoàn toàn không có lỗi gì, cô ấy đã bật đèn rẽ trái và đã chạy vào quá nửa phần đường cuả làn giữa rồi nên không thể nói không quan sát... xe tải mới là kẻ có lỗi hoàn toàn, không làm chủ tốc độ và không quan sát làn đường. Bác không nên cảm tính vậy.đáng đời con quỷ cái qua đường kiểu người khác phải tránh. kiểu con này nhan nhản cả đống, qua đường không quan sát, bị tông thì vô tội à. na nếu thế thì đừng làm ra cái luật giao Thông nữa, sau này xi nhan quẹo liền coi ai sợ ai ha.