Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
Chỉnh sửa cuối:
D2Q
Hạng B2
20/1/15
211
213
43
E đi đường gặp phải cũng ức chế dzữ lém, nhưng cứ phải ... thông cảm :3dlacdau:
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng C
19/9/14
955
1.890
93
Biết là tức, nhưng phải kiếm đường khác mà đi thôi bác ơi,
Chỗ đám cưới thường có nhiều ma men, nổi hứng anh hùng, phần thiệt thòi thường về tài xế. Em tránh voi cho chắc.
 
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Sory mấy bác, Em xin phép dm 1 cái rồi kể bác nghe.
Nhà em trước đây xe container 20 feet vào ngọt và bao quay đầu. Giờ cái chợ chồm hổm dân tứ phương đứng ngồi la liệt, xe tải chở vlxd thì nó né, xe con thì nó ngồi nhìn ai kẹt thì mặc kệ. Em chỉ mới 2 lần dừng xe trước cửa nhà em dù là em lấy nó về hơn 1 năm rưỡi.
vậy là em phải đi đường vòng chấp nhận đậu cách nhà em 1 con hẽm và đi bộ vào. Khu này có 2 lối vào. Nhưng 1 lối cũng vướng cái chợ chồm hổm khốn nạn đó chẳng ai đi được ban ngày tới trước 20g.
Nó chỉ còn 1 lối để vào từ đường Đinh Tiên Hoàng. Nhà có đám vui buồn gì cái nó dựng rạp ra coi như tê liệt toàn tập cả khu. Có hôm đám tang nó dựng rạp ra thì mình còn ngậm tức. Đám cúng thất nó cũng dựng rạp làm liệt xe 4b tới hết buổi trưa (ăn xong nó mới dọn rạp). Dm em tức điên người, cái hẽm sao quay đầu xe được, em phải de ngược ra lại chịu trận cho người nhà đi bộ vác đồ mấy trăm met vào nhà.
bây giờ một số người kg biết mắc cỡ hay sao đó
 
Hạng B2
23/9/15
325
612
93
49
Sory mấy bác, Em xin phép dm 1 cái rồi kể bác nghe.
Nhà em trước đây xe container 20 feet vào ngọt và bao quay đầu. Giờ cái chợ chồm hổm dân tứ phương đứng ngồi la liệt, xe tải chở vlxd thì nó né, xe con thì nó ngồi nhìn ai kẹt thì mặc kệ. Em chỉ mới 2 lần dừng xe trước cửa nhà em dù là em lấy nó về hơn 1 năm rưỡi.
vậy là em phải đi đường vòng chấp nhận đậu cách nhà em 1 con hẽm và đi bộ vào. Khu này có 2 lối vào. Nhưng 1 lối cũng vướng cái chợ chồm hổm khốn nạn đó chẳng ai đi được ban ngày tới trước 20g.
Nó chỉ còn 1 lối để vào từ đường Đinh Tiên Hoàng. Nhà có đám vui buồn gì cái nó dựng rạp ra coi như tê liệt toàn tập cả khu. Có hôm đám tang nó dựng rạp ra thì mình còn ngậm tức. Đám cúng thất nó cũng dựng rạp làm liệt xe 4b tới hết buổi trưa (ăn xong nó mới dọn rạp). Dm em tức điên người, cái hẽm sao quay đầu xe được, em phải de ngược ra lại chịu trận cho người nhà đi bộ vác đồ mấy trăm met vào nhà.
bây giờ một số người kg biết mắc cỡ hay sao đó
Anh nên liên hệ với tài xế taxi bài báo trên để thống nhất phương án giải tỏa bức xúc bấy lâu nay.
Thân !
 
Hạng C
19/9/14
955
1.890
93
Bán nhà đi chỗ khác thôi
Chứ theo em tụi này là giang hồ rồi, chẳng quan tâm ai đâu :)

Sory mấy bác, Em xin phép dm 1 cái rồi kể bác nghe.
Nhà em trước đây xe container 20 feet vào ngọt và bao quay đầu. Giờ cái chợ chồm hổm dân tứ phương đứng ngồi la liệt, xe tải chở vlxd thì nó né, xe con thì nó ngồi nhìn ai kẹt thì mặc kệ. Em chỉ mới 2 lần dừng xe trước cửa nhà em dù là em lấy nó về hơn 1 năm rưỡi.
vậy là em phải đi đường vòng chấp nhận đậu cách nhà em 1 con hẽm và đi bộ vào. Khu này có 2 lối vào. Nhưng 1 lối cũng vướng cái chợ chồm hổm khốn nạn đó chẳng ai đi được ban ngày tới trước 20g.
Nó chỉ còn 1 lối để vào từ đường Đinh Tiên Hoàng. Nhà có đám vui buồn gì cái nó dựng rạp ra coi như tê liệt toàn tập cả khu. Có hôm đám tang nó dựng rạp ra thì mình còn ngậm tức. Đám cúng thất nó cũng dựng rạp làm liệt xe 4b tới hết buổi trưa (ăn xong nó mới dọn rạp). Dm em tức điên người, cái hẽm sao quay đầu xe được, em phải de ngược ra lại chịu trận cho người nhà đi bộ vác đồ mấy trăm met vào nhà.
bây giờ một số người kg biết mắc cỡ hay sao đó
 
Hạng C
3/9/13
770
945
93
khu nhà iem, cách vài căn có 1 nhà làm đám cưới cho con gái, cũng dựng rạp chiếm 3/4 con đường, mà họ k dựng phía bên kia đường, lại dựng sát phần lề đi vào nhà, trong đó có nhà iem, mà k hề thông báo cho iem bít 1 câu nào, sáng hôm đó iem còn lấy xe ra khỏi nhà, wét lau cả tiếng mới đi, 7h tối về, bít cửa k vào nhà đc, đi tìm chủ nhân của hàng rạp đó, thì đc phán 1 câu xanh rờn: "đem xe đi gởi đi, ai biểu nhà có xe k nói, tui đâu bít". Pà nội nó, iem buộc phải nghỉ tu 5p. Sau đó thì họ cho người dỡ phần rạp ngay nhà iem, để iem đưa xe vào nhà. Nói thật, họ có để đó cả tuần cũng được, nhưng ít ra phải thông báo với iem 1 câu, hoặc nếu lỡ chưa thông báo, thì phải nói năng lịch sự 1 tí, chứ cái kiểu nói trên đầu iem nói xuống, thì coi như sáng hôm sau lúc đón dâu, là iem cho cái vòng hoa phúng điếu xuống ngay nhà.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
khu nhà iem, cách vài căn có 1 nhà làm đám cưới cho con gái, cũng dựng rạp chiếm 3/4 con đường, mà họ k dựng phía bên kia đường, lại dựng sát phần lề đi vào nhà, trong đó có nhà iem, mà k hề thông báo cho iem bít 1 câu nào, sáng hôm đó iem còn lấy xe ra khỏi nhà, wét lau cả tiếng mới đi, 7h tối về, bít cửa k vào nhà đc, đi tìm chủ nhân của hàng rạp đó, thì đc phán 1 câu xanh rờn: "đem xe đi gởi đi, ai biểu nhà có xe k nói, tui đâu bít". Pà nội nó, iem buộc phải nghỉ tu 5p. Sau đó thì họ cho người dỡ phần rạp ngay nhà iem, để iem đưa xe vào nhà. Nói thật, họ có để đó cả tuần cũng được, nhưng ít ra phải thông báo với iem 1 câu, hoặc nếu lỡ chưa thông báo, thì phải nói năng lịch sự 1 tí, chứ cái kiểu nói trên đầu iem nói xuống, thì coi như sáng hôm sau lúc đón dâu, là iem cho cái vòng hoa phúng điếu xuống ngay nhà.

Hóng bác miêu tả chi tiết "5p nghỉ tu" để em học hỏi ? :D