Lúc nãy trên đường về, em quẹo phải từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng, chạy lane giữa. Phía sau có 1 bác chạy santa fe quẹo vào lane xe và cứ chạy sát xe em., ép từ từ xe em để vào lane giữa. Em thấy bực bực rồi, mà dự đinh đi lane này để chạy thẳng vào Nguyễn Phi Khanh.Bác ấy cứ chạy giữa lane giữa và lane xe máy đến khúc giao lộ để quẹo trái vào võ thị sáu. Đến giữa đường thì 1/2 xe bác ấy qua đầu xe em, nhưng 2 xe rất sát nhau. Tình thế này em biết sẽ có va quệt nên chủ động gần như dừng xe, em đã mở đèn báo khẩn cấp đe xe đó biết là em đi thẳng, vậy mà xe đó vẫn quẹp trái, quẹt mạnh vào đầu xe em cộp cộp. Bác ấy vừa lái 1 tay thò ra ngoài trông là ko ưa rồi, ngoái đầu ra nhìn em hất đầu, em định xuống xe thì tay ấy lại đánh lái cho xe lách ra và tấp vào lề đường võ thi sáu. Em đang tức là hắn lại ko giữ nguyên hiện trường mà lại tấp vào lề ý nói em xuống nói chuyện. Em định bụng tấp xe xuống mà bà cả ngồi kế bên nói thôi đi cho rồi, cãi nhau chi cho mệt nên em đi thẳng ng phi khanh về luôn. Về nhà xem hậu quả là bung 1 bên cản trước bên hậu, đèn ko bị gì cả.
Em tức 2 việc:
- va quẹt rồi thi giữ nguyên hiện trường, chứ chạy luôn tấp vào lề thì... Cãi nhau tới sáng ah. Trường hợp này xin hỏi kêu xx đến lấy camera hành trình để bắt đền xe kia chạy sai được ko?
- Lúc biết xe kia quẹo trái thế nào cũng quẹt xe em, chẳng lẽ quẹo trái luôn để tránh thì lại bị đổi hướng đi, nên em chấp nhận đứng yên cho xe kia quẹt. Vậy mà kết quả xe mình thiệt hại bung cản nặng hơn xe kia, tức vụ xe toy mỏng quá

.
Các xử lý thế nào trường hợp này. Em vừa tức cách chạy xe của tay kia, tức cản xe mình yếu quá. Chứ em xác định sẽ đi làm lại xe ngay khi dừng lại sát xe kia rồi.
Đang bị cảm mà còn cục tức nữa.
Em up hình từ camera hành trình: