Thằng này hổ báo từ đầu nên e cứ giữ lane đi đúng, ko nhường có ghi lại gây tại nạn.bác thì hay lấn tới , còn cái ông hổ báo kia thì muốn quẹo trái thì cũng phải bật cái xinhan lên cho người ta nhường, rút kinh nghiệm lần sau bác nhường cho nó theo đuôi taxi luôn đi, lấn sấn lên với nó làm gì
Ờ, mờ công nhận bác gấu thiệt nghen, thôi từ nay tèo hok dám ghẹo bác đâuKaka em chỉ quẹt tí thôi mà lị
Bác nói đúng, em dứt khoát nhưng đến giao lộ nên xử lý hơi chậm.Hoặc nhường hẳn cho nó nhập lane hoặc đè dứt khoát luôn '
Giả bộ chiêu kim thuyền thoát xác hoàiCha này láo cá thật quẹo trái mà ko mở xinhan,chắc nó tức vụ bác ko cho nó vào lane giữa khúc đầu clip để quẹo

Thôi xin lỗi chủ thớt 1 câu đi rồi anh em dzui dẻ lại bác ơi
Em chấp nhận va quẹt mah, xe toy tô mỏng quá nên luôn bị thiệt hơnChủ thớt chạy yếu quá, lúc cuối bám theo em taxi nên thằng kia nghĩ chủ thớt quẹo trái giống nó, thôi chịu khó va quẹt vài lần cho có kinh nghiệm..
Trên xe bác chủ chạy có vợ, con, người thân thì nên nhường nhịn các trường hợp chạy ẩu, lấn laneEm chấp nhận va quẹt mah, xe toy tô mỏng quá nên luôn bị thiệt hơn![]()
Thôi lại phải nghe lời các cụ thôi : sự sự nhịn bằng chín điều lành, vấn đề là văn hóa giao thông đây bọn nó không được giáo dục đàng hòang, chấp làm gì chứ
Bác giữ lane giữ mà không dí sát đít thằng taxi, để nó lên khỏi đầu xe bác mà có khoản trống thì nó xỉa đầu vào là bác yếu thế rồi, đáng ra khi đó bác phải nhường cho nó luôn.Thằng này hổ báo từ đầu nên e cứ giữ lane đi đúng, ko nhường có ghi lại gây tại nạn.