giây 50-52: bác nên nhường nó cho xong, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Hơn thua chi với bọn đầu đất này. Rồi sẽ có mấy anh hổ báo hơn dạy dỗ chúng nó
Hơn thua chi với bọn đầu đất này. Rồi sẽ có mấy anh hổ báo hơn dạy dỗ chúng nó
đoạn này nhường thôi bác, nhiều thằng biết là sẽ rẽ trái nhưng không chịu chuyển lane trước, cứ toàn cúp đầu y như văn hóa xe 2B.
Bác nhận xét đúng, lúc nó xỉa đầu thì em thấy nóng máu rồi.Bác giữ lane giữ mà không dí sát đít thằng taxi, để nó lên khỏi đầu xe bác mà có khoản trống thì nó xỉa đầu vào là bác yếu thế rồi, đáng ra khi đó bác phải nhường cho nó luôn.
dạng rộng hả bác, xe bung cản trước cho nằm nhà mấy hôm chờ đi spaBác chủ cũng không phải dạng vừa đâu.
Kinh nghiệm, nếu bác chủ muốn đi thẳng NPK thì cứ bám làn giữa mà đi, bám sát sau xe taxi.
Nếu xe SF nó ép đầu thì thôi nhường cho nó rẽ trái trước vì nó đã vượt quá 1/2 xe rồi, bác cố rướn thêm làm chi cho rách đầu. Có nhanh có sớm được bao nhiu giây đâu mà cố.
Hà Nội ko vội được đâu,
Saigon còn lâu mới vắng.
Nhẫn!
Nếu xe SF nó ép đầu thì thôi nhường cho nó rẽ trái trước vì nó đã vượt quá 1/2 xe rồi, bác cố rướn thêm làm chi cho rách đầu. Có nhanh có sớm được bao nhiu giây đâu mà cố.
Hà Nội ko vội được đâu,
Saigon còn lâu mới vắng.
Nhẫn!
Công nhận là thèng đó nó ... láo!!! Tuy nhiên:
1- Nếu cụ bám xe đằng trước tốt thì xe đó mà tạt cụ nó sẽ hôn ...mít... xe trước và ...cụ ung dung ... ngọa sơn coi ..chó cắn !!
2- Cụ yếu thì khi nó vào lane cụ nên nhường nó luôn... đẹp cả đôi đường.. lại còn được giải phong cách!!
Đằng này, cụ yếu so với nó nhưng không nhường... nên hậu quả xảy ra cụ lãnh một phần cũng là hợp lý!!!
1- Nếu cụ bám xe đằng trước tốt thì xe đó mà tạt cụ nó sẽ hôn ...mít... xe trước và ...cụ ung dung ... ngọa sơn coi ..chó cắn !!
2- Cụ yếu thì khi nó vào lane cụ nên nhường nó luôn... đẹp cả đôi đường.. lại còn được giải phong cách!!
Đằng này, cụ yếu so với nó nhưng không nhường... nên hậu quả xảy ra cụ lãnh một phần cũng là hợp lý!!!