đù. thằng chạy crv chắc vừa đi vừa bấm dt à. ko thấy phảm ứng gì nhỉĐứa em mới đụng xe ở Little Saigon, khúc GoldenWest chuẩn bị quẹo Hazard, xe trắng đi quá ngu nhưng công nhận bền thiệt, xe Ford mà model nào không rõ (Hình như Ford Explorer trước 2005), xe đứa em là Honda CRV 2015.
View attachment 1549934
View attachment 1550021
CẬP NHẬT THÔNG TIN: Thằng bé áo xanh rớt từ cửa sau, không phải cửa hông, rớt ra va cột điện xong mới rớt xuống đất. Hiện đang mê man. Thằng em nói chắc tiêu, thằng nhỏ bất tỉnh, mềm như cọng bún, chở đi cấp cứu nhưng không biết sao, nó áy náy quá.
tôi nhớ anh VK nào đó có nói " lái xe ở mĩ thì phải nhớ luôn sẵn sàng đặt chân lên thắng vì chỉ có thắng mới dừng được xe"
Chinh toi noi dotôi nhớ anh VK nào đó có nói " lái xe ở mĩ thì phải nhớ luôn sẵn sàng đặt chân lên thắng vì chỉ có thắng mới dừng được xe"
Em nói thiệt chứ người Việt ở CA chạy xe còn sân si lắm, chẳng qua do luật nó nghiêm thôi chứ cũng chẳng khác gì ở VN là mấy. Cũng cúp đầu exit freeway hoài chứ gì.
Mỗi lần em từ bên trong parking ra ngoài, thấy mình là mấy anh Việt, hoặc China là khoái tăng tốc. Chỉ có tụi Mỹ trắng lúc nào cũng nhường.
Mỗi lần em từ bên trong parking ra ngoài, thấy mình là mấy anh Việt, hoặc China là khoái tăng tốc. Chỉ có tụi Mỹ trắng lúc nào cũng nhường.
Dân Việt youth có học High School và học lái xe tại trường => lái tốt và theo văn hóa Mỹ
Dân Việt biết lái xe ở VN, qua lái tiếp tục => không dám bàn
Dân Việt chưa từng lái xe, qua Mỹ tìm cách có bằng lái xe => hay bị thói quen lái xe gắn máy .
Dân Việt chưa từng biết lái xe gắn máy và ngồi xe hơi như tôi => luôn luôn cẩn trọng
Dân Việt biết lái xe ở VN, qua lái tiếp tục => không dám bàn
Dân Việt chưa từng lái xe, qua Mỹ tìm cách có bằng lái xe => hay bị thói quen lái xe gắn máy .
Dân Việt chưa từng biết lái xe gắn máy và ngồi xe hơi như tôi => luôn luôn cẩn trọng
Nhìn thì có vẻ như 1 đám mễ ngồi trên xe trắng chứ ko phải đồng hương....
Bọn này nhiều khi ko có bằng lái, xe thì ko có bảo hiểm..
Bọn này nhiều khi ko có bằng lái, xe thì ko có bảo hiểm..
Còm này nhảm thật!Dân Việt youth có học High School và học lái xe tại trường => lái tốt và theo văn hóa Mỹ
Dân Việt biết lái xe ở VN, qua lái tiếp tục => không dám bàn
Dân Việt chưa từng lái xe, qua Mỹ tìm cách có bằng lái xe => hay bị thói quen lái xe gắn máy .
Dân Việt chưa từng biết lái xe gắn máy và ngồi xe hơi như tôi => luôn luôn cẩn trọng![]()
côn đồ mạng mà trách chi.chú nu mà hay tỏ ra nguy hiểm
lỗi xe trắng 100%
thằng nhóc áo xanh rớt xuống cũng lớn rùi dự >< 5 tuổi
cũng có thể nó nghịch ngợm tự tháo xít beo lúc xe chại & tự mở khóa cửa bên trong ? (Cảnh sát sẽ điều tra)
do xe trắng (xe bị húc) tưởng xe đen sẽ né tránh được
còn xe đen gắn cam em chủ thớt sao hổng thấy phản ứng dì hết vại
chại mao sát lề vại cũng ớn rủi có xe/người trong lề bất cẩn nhớm ra (như ở thiên đàng)
đường trống nên chại cách lề rộng chút dễ quan sát dễ xử lý hơn
khu dân cư mà vẫn phom phom không hề giảm tốc cảnh giác ?
túm lại cả 2 người lái đìu hổng đoán được ý nhao
chúc nhóc con mao bình phục
cũng có thể nó nghịch ngợm tự tháo xít beo lúc xe chại & tự mở khóa cửa bên trong ? (Cảnh sát sẽ điều tra)
do xe trắng (xe bị húc) tưởng xe đen sẽ né tránh được
còn xe đen gắn cam em chủ thớt sao hổng thấy phản ứng dì hết vại
chại mao sát lề vại cũng ớn rủi có xe/người trong lề bất cẩn nhớm ra (như ở thiên đàng)
đường trống nên chại cách lề rộng chút dễ quan sát dễ xử lý hơn
khu dân cư mà vẫn phom phom không hề giảm tốc cảnh giác ?
túm lại cả 2 người lái đìu hổng đoán được ý nhao
chúc nhóc con mao bình phục
Xoá còm đi anh. Chỉ nên hổ báo ở xứ mông muội thôi.Chạy cho cố, không có cả vết thắng nữa thì ăn cho hết.