Tình hình là sau mấy năm lượn lờ Saigon, em quay ra Hà nội công tác. Sau 1 thời gian, em có vài cảm xúc với đường xá và tình hình lưu thông ở Hà thành:
- Đường xá: Sau vài năm, đường xá HN càng ngày càng xuống cấp. Em không hiểu bác Chánh đi đâu mà để đường xá thì vá víu, lồi lõm. Cảm giác như đi đường thời....những năm 70s. Hầu như rất ít đường có kẻ phân làn. Ví dụ: Đường Lê duẩn từ Cửa Nam đến Khâm thiên: Rộng và...không có làn. Phố Huế: Kẻ phân làn mờ nhạt....
- Giao thông: Về khoản này thì đúng là cực kỳ bức xúc. Em cảm giác như giao thông HN bây giờ đang bị...QUÊ hóa.
+ Đèn xanh đèn đỏ thì hầu như ko tuân thủ (trừ khi có xxx), mà có dừng đèn đỏ, khi còn 4-5s đã đi rồi (Em chứng kiến, có xxx đứng nhìn mà không thấy ý kiến). Còn 2-3s thì cứ là còi loạn cả lên (cứ như sợ...muộn cơm

). Xe hơi cũng chơi luôn


+ Luồng xe: Như có lần em có nhận xét, người lưu thông HN hầu như không có khái niệm về làn xe (có khi xxx cũng thế, vì chưa thấy bắt lấn làn bao giờ). Xe máy đi các làn, thậm chí, xe hơi cũng len lỏi, chen lấn...như xe máy.
+ Mũ bảo hiểm: Không đội mới là...sành điệu.


. Không nói gì choai choai, ngay cả người lớn cũng...lười đội. Chả hiểu các xxx có bắt không, nhưng em thấy các anh ý cứ....ngoảnh mặt làm ngơ!!!
Vài dòng nhận xét. Các bác cứ ném đá thoải mái nhé, vì em là người HN luôn



. Còn các bác HN cũng cho em vài dòng, hầu hiểu thêm về Giao thông Hà Nội....thời nay

