làm công ty phần mềm còn hãi hơn, ref vô phỏng vấn đậu, mấy hôm sau người nhà đem tiền lên hỏi bao nhiêu ...Cái xứ gì mà cứ nghe con em ở quê xin được việc làm ở bất cứ đâu là hỏi hết bao tiền để vô đó làm. Câu hỏi cửa miệng luôn á. Em đã từng từ chối 1 deal từ người trên đó cho vị trí teller bank. Chấp nhận chung 10k. Hãi.
làm công ty phần mềm còn hãi hơn, ref vô phỏng vấn đậu, mấy hôm sau người nhà đem tiền lên hỏi bao nhiêu ...
Kinh nhỉ, tưởng phần mềm thì không có chứ
Một lần em vào bệnh viện T.A gặp trường hợp như sau: bảo vệ bệnh viện giữ lại người phụ nữ khoảng gần 50t đưa bệnh nhân (cụ già khoảng gần 80t) đến cấp cứu do TNGT vì chị này ko mang theo trong người bất kỳ giấy tờ nào. Chị thanh minh rằng cụ già tự té trước hiên nhà của chị, chị thương tình bảo chồng chở bằng xe gắn máy vào BV, còn chị ngồi phía sau. Còn cụ già có mùi rượu, tinh thần không ổn định, NV y tế hỏi gì cũng gật ừ hử mà không nói. Ác cái là NV y tế hỏi những câu hỏi mang tính dẫn dụ, quy kết "Ai đụng bác té? Phải anh chị này không?" . Thế là cụ vẫn cứ gật đầu và chỉ tay về phía 2 vợ chồng này.Vậy nếu rơi vào các bác, các bác có giúp người bị nạn ko ?
Ông chồng nổi nóng la om sòm và chửi luôn cụ già, cuối cùng bảo vệ cho anh chồng về nhà lấy giấy tờ (?), giữ lại chị vợ. Hơn 30' sau, anh chồng kéo theo bà con lối xóm khoảng 15 người đến để chứng minh rằng cụ già tự té. Cuối cùng bảo vệ cũng "thả" luôn chị vợ.
Một lần khác ngồi uống nước gần các anh BV Dân Phố khu em ở, có anh càm ràm rằng: hôm trước đưa người bị TNGT đi Chợ Rẫy cấp cứu thế là bị giữ lại luôn vì anh ta không mang theo giấy tờ gì ngoài bộ đồng phục và bảng tên, nhưng BV không chấp nhận. Thế là anh ta phải cầu cứu anh CSKV chính quy, đem theo biên bản TNGT đến BV để "giải cứu" anh ta sau khi bị giữ 4-5 tiếng.
Haiza...! Rút kinh nghiệm bản thân, nếu gặp trường hợp TNGT giữa đường như thế thì cũng phải giúp trong khả năng của mình. Sau đó cũng phải hỏi bà con gần đó số đt CAKV hay BVDP hay ít nhất là ông tổ trưởng gần nhất, yêu cầu họ phải tháp tùng theo xe mình chở người bị nạn đến BV. Nếu mình sốt sắn tự đưa người bị nạn đi BV một cách nhanh chóng để họ có "thời gian vàng" thì mình sẽ như thế nào chắc các bác cũng hiểu!
Haiza ...muốn làm người tốt cũng khó thật! Hỏi sao tụi Tây lông cái gì cũng Nai-quoan-quoan!!!
Làm tới cùng? Bồi thường oan sai, lại tốn tiền bồi thường.Quan trọng là có ai làm tới cùng để đưa những cán bộ của chúng ta ra trước vành nóng ngựa để đền tội không? Hay là chỉ đến đó rồi thôi.
Em thấy cái luật phải giúp đỡ hay chở người bị nạn là vô duyên nhất, nếu gặp như trường hợp này thì tai bay vạ gió hay sao? Nếu lỡ mình ko có kỹ năng cứu thương đưa lên xe đi sai cách chết người thì sao? Mọi người đóng thuế nuôi mấy anh 113, 114 ... để làm gì?
Còn bảo vệ bệnh viện ko phải CA thì lấy quyền gì giữ người? Trách nhiệm của họ là chỉ báo CA rồi làm chứng khi cần thiết thôi. Mấy anh bảo vệ ngon quá sao mấy lúc chém lộn trong bệnh viện ko thằng nào ra giữ người hết vậy?
Các bác đi xe hơi nên gắn camera hành trình để tự bảo vệ mình, còn nếu gặp chuyện giữa đường phải giúp đỡ thì nên lấy điện thoại ra quay hình rõ ràng, nếu cần thì chờ CA tới mới chở đi bệnh viện. Ít ra khi đụng chuyện thì cũng có cái để chứng minh.
Còn bảo vệ bệnh viện ko phải CA thì lấy quyền gì giữ người? Trách nhiệm của họ là chỉ báo CA rồi làm chứng khi cần thiết thôi. Mấy anh bảo vệ ngon quá sao mấy lúc chém lộn trong bệnh viện ko thằng nào ra giữ người hết vậy?
Các bác đi xe hơi nên gắn camera hành trình để tự bảo vệ mình, còn nếu gặp chuyện giữa đường phải giúp đỡ thì nên lấy điện thoại ra quay hình rõ ràng, nếu cần thì chờ CA tới mới chở đi bệnh viện. Ít ra khi đụng chuyện thì cũng có cái để chứng minh.
vụ này từ 4 tháng treo lên 9 tháng giam... em không tin là mấy ông VKS và TA không có vấn đề....cố tình ép gia đình thằng nhỏ... cố tình bắt tại trường... thằng nhỏ và gia đình có trốn đi đâu? sắp tới là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời một con người.....dù gì nhờ những việc như vậy mà dân chúng sáng mắt ra khi sống tại xứ thiên đường.... nếu thằng bé thực sự có tội thì cho nó thi xog rồi nhốt có sao đâu....
DM mấy thằng xe Ben cán chết người có báo nào đăng tin là chủ xe và tài xế bị áp giải thi hành án tù không?
DM mấy thằng xe Ben cán chết người có báo nào đăng tin là chủ xe và tài xế bị áp giải thi hành án tù không?
Tôi nhớ hồi bé xem cái phim gì mà bọn Mỹ Ngụy chỉ vào trường học bắt lính quân dịch thôi đã bị XH lên án biểu tình rầm rộ, vậy mà giờ đây họ xộc vào tận mái trường XHCN để bắt học sinh đi tù thì là nhân văn.Thật không thể hiểu nổi. Hết cách rồi chăng???