pcvinh nói:Mấy xxx ở ĐN chỉ vô ÔtoDongNai thoi, không vô OS đọc mấy cái comment này đâu![]()
Hồi trước em cũng comment rồi, làm cái bùng binh bằng thùng phuy ngay chỗ ngã 3 Trị an, ngã 3 Dầu giây đỡ tốn cho dân biết bao nhiêu! Sau này mới ngộ ra, làm cái đó nhỏ quá, kinh phí ít quá.....
Rút kinh nghiệm, cái bùng binh ngã tư Đồng Khởi, Đường 5 làm chà bá lửa luôn.
Em đồng nai chính hiệu đây..
em hiểu DN làm kĩu gì chết liền..
Xe em toàn lên lề đậu... anh chánh, anh Tự tới hỏi..?? em trả lời theo nhà quê.. nhà tui tui đậu.. vậy cũng xong..và bỏ đi sau khi nhắc vài câu.. đậu sát vô cho lối người đi bộ...!!
chứ gắp biển 51x chết chắc
em hiểu DN làm kĩu gì chết liền..
Xe em toàn lên lề đậu... anh chánh, anh Tự tới hỏi..?? em trả lời theo nhà quê.. nhà tui tui đậu.. vậy cũng xong..và bỏ đi sau khi nhắc vài câu.. đậu sát vô cho lối người đi bộ...!!
chứ gắp biển 51x chết chắc




Last edited by a moderator:
Nhưng em dám bảo các bác 1 điều:
Đồng nai ko bao giờ bắt lổi các bác "đểu" kĩu chèn ép và cắc cớ như HCM.. ko vược đèn nói vược, có mở xi nhan, nói ko mở... ko có biển cấm đậu.. các bác đậu cách ngã 3-4.. 5-10m cũng chẳng ai hỏi..!! em dám chắc đều đó..!!
Còn SG thì thôi rồi lọm ơi
túm váy lại xxx sg đói hơn DN nhiều, nên làm ẩu cũng nhìu
Đồng nai ko bao giờ bắt lổi các bác "đểu" kĩu chèn ép và cắc cớ như HCM.. ko vược đèn nói vược, có mở xi nhan, nói ko mở... ko có biển cấm đậu.. các bác đậu cách ngã 3-4.. 5-10m cũng chẳng ai hỏi..!! em dám chắc đều đó..!!
Còn SG thì thôi rồi lọm ơi


túm váy lại xxx sg đói hơn DN nhiều, nên làm ẩu cũng nhìu
em cũng đồng ý với bác Phiphibienhoa nói:Nhưng em dám bảo các bác 1 điều:
Đồng nai ko bao giờ bắt lổi các bác "đểu" kĩu chèn ép và cắc cớ như HCM.. ko vược đèn nói vược, có mở xi nhan, nói ko mở... ko có biển cấm đậu.. các bác đậu cách ngã 3-4.. 5-10m cũng chẳng ai hỏi..!! em dám chắc đều đó..!!
Còn SG thì thôi rồi lọm ơi![]()
![]()
túm váy lại xxx sg đói hơn DN nhiều, nên làm ẩu cũng nhìu![]()

Bác này nói hợp lý nèphucminh nói:Sao không làm 2 đèn nhỉ: Đi thẳng lúc nào cũng xanh, quẹo trái lúc xanh lúc đỏ cho tụi nhỏ nó thích.
