Bữa trước cắm 70 - 60 - 60, buổi sang đi làm ức chế vãi!!! Làn 70 mà không biết là mấy mẹ hay mấy chị (trùm kín như ninja) mà cứ 40 - 45 trước mặt, cử ỉn ỉn theo sau, chuyển vô trong thì xe máy đông.
Giờ không biển báo tốc độ nữa, chắc là theo luật 60 - 50 - 50,mấy bác chạy 4b có còn bị mấy ninja cản địa nữa không? Em thì chuyển qua xe mui trần rồi nên không để ý!
Giờ không biển báo tốc độ nữa, chắc là theo luật 60 - 50 - 50,mấy bác chạy 4b có còn bị mấy ninja cản địa nữa không? Em thì chuyển qua xe mui trần rồi nên không để ý!
bác cũng nên cẩn thận dễ bị dính kèo các xxx, tàn tàn 40/50 mà đi vượt qua con số nguy hiểm dễ rình rập kaka
đường này đi 70 cũng nguy nhất là giờ tan tầm hoặc đầu buổi sáng công nhân vào cảng nhiều 60 là quá ổn rồi
Em lạy mấy bác có suy nghĩ chạy 40/50 nha, nếu mấy bác chạy tốc độ đó trên đoạn này thì làm ơn vào lane trong cho khỏi ức chế a em.
Cứ theo thông tư mà chiến thôi, 60 đoạn này là hợp lý rồi, 70 mình k đạt được mà lại nguy hiểm vì xe rẽ trái phải liên tục.
dạ, em nè, số xe bác ntn để em né từ xa, em sợ ạ.
Bóc ngay ngày cá tháng tư bác Phương ah, em cứ tưởng chánh quyền đùa ngày cá chớ. He he
Thôi khỏi né, bác cứ đi lane hỗn hợp đó là ai cũng vui, hahadạ, em nè, số xe bác ntn để em né từ xa, em sợ ạ.
Lane trong cũng cho 60 chứ? Vậy thì sao các mẹ/chị phải né vào để vướng xe máy? lái ngon thì chui lane trong mà chạy:3danbanh:Thôi khỏi né, bác cứ đi lane hỗn hợp đó là ai cũng vui, haha