Anh Xagan không phân biệt được "hướng từ Bình Phước xuống" với "ở/tận Bình Phước" à?Các bác lan man quá, bác chủ chỉ nói ĐL Bình Dương (cụ thể ở chỗ Tân Hiệp Phát) mà giờ kéo tới tận Bình Phước!
Đại lộ Bình Dương, đoạn trước Tân Hiệp Phát vào buổi sáng có rất nhiều xe(cả xe máy, xe tải, xe cont vào ra THP và cả xe khách lẫn xe buýt đón trả khách tùy tiện), đoạn này đường giao nhau rất nhiều mà không có đèn giao thông, xe máy qua đường loạn lắm, đoạn này chạy rất nguy hiểm, tai nạn xảy ra thường xuyên.Mình hiểu bác, mình cũng không phải là tay lái lụa gì mà chỉ là 1 tay lái khá cẩn thận, thật ra thì nếu lúc đó mình nhìn được cái bảng hướng dẫn xe con cho phép chạy lane trong thì mình đã vào lane trong chạy rồi. Cái bảng ghi chử nhó xíu đó là 1 ý kiến rất tồi tệ nếu không muốn nói là ngu của mấy chú công chánh, vì lúc đó không chỉ có mình, mà có đến 6-7 xe nối đuôi nhau xin vượt! Và mình cũng dám chắc bác tài đó không phải là tay lái gà mờ như bác nghĩ đâu, sau khi vượt bác ấy lên 1 đoạn mình gặp cái đèn đỏ, ngó kính chiếu hậu thấy bác ấy loi nhoi ở phía sau, cũng nhảy lane không thua các tay lái lụa!![]()
Nên những người kỹ tính hoặc tài mới thì khi đến đoạn này sẽ chạy chậm và ôm con lươn cho chắc.
Nhiều bác nói chuyện thích dạy bảo hay chửi bới người khác ghe nhỉ?! Tất cả chỉ là thảo luận, bác căng thẳng như vậy làm gì?! Chửi bới có làm bác vui? Nếu có thì bác nên đi khám tâm thần, còn minh đi khám mắt, vậy nhen!!![]()
Chỉnh sửa cuối:
Vậy hôm nào rảnh đi khám đi bác, để lâu nặng thêm à!![]()

Dạ, em hiểu ạ !Anh Xagan không phân biệt được "hướng từ Bình Phước xuống" với "ở/tận Bình Phước" à?
Bác này cứ cãi cố nhỉ. Cái bảng này xuất hiện từ đoạn BV Hạnh phúc ở cổng chào rồi. Trước đó là biển 50 ngoài, 40 trong. Thật sự thì chạy nhanh có thể kg thấy, nhưng chú ý là nhìn đc liền.Ôh, ý bác nói là dòng chữ nhỏ đó hả?! Đang chạy 80kmh mà nó kêu mình đọc cái dòng chữ nhỏ xíu đó ?!
Bác ơi, từ ngày có bảng 80 cho ĐL Bình Dương thì ít có xxx nha bácKhông kêu con đường bác ui, chỉ biển báo thôi. Chắc vì BD đất rộng nên cũng ít thấy mấy chú xx ăn bẩn giống SG
em gặp hoài, em dự đa số mấy mợ, mấy bác dư vài trăm triệu, vài tỷ mua cái xe mà cả năm mới cầm lái chạy ra đường với tư tưởng và cách chạy y như xe 2B là chạy chậm chậm cho an toàn