Đảng viên
18/5/10
2.293
77.781
113
Tay nào ôm con này chắc còn hơn cắn ớt hiểm nhỉ.
Con gà tức nhau tiếng gáy thôi a ơi.... giống như trong hội chơi chung có a mua cái khách sạn cho thuê thì nguyên ben mua khách sạn cũng cho thuê vậy đó.... nói cho anh MU dễ hiểu là a chuột tiến mua tăm nước.... nên mình cũng mua tăm nước ... còn a MU tuy cũng là bạn a chuột nhưng lại chưa có tăm nước nên a chuột nói chuyện có vẻ hơi look down a MU vậy mà.... mai a Mu sắm con tăm nước thì lại vênh váo ngay thôi.... mày hơn được gì tao???....dù mua tăm nước nhiều khi chả Sài gì...
 
Cò Đất
22/6/12
5.457
39.641
113
2013 em đi bán lô đất Nam Long Q9 mà sale nó đuổi như đuổi tà.
Bán đươc cái muống tế sống thằng mua.
Cái cảm giác nổ...anh nào chưa kinh qua thì kinh qua cho tởn
Cũng lô đất đó, cuối 2007 phải tranh cướp nhau máu đổ đầu rơi mới mua được.
Em nhớ miếng này, của Kiến Á, bán đâu 1 tỷ thì phải. Cái cảm giác này ai chơi bđs đều cảm được. Có những cái cảm đến chảy máu mắt ấy chứ.

Nhớ lại cái cảm giác nổ ở Phú Quốc gần đây mới rùng mình. Bỏ cọc năm ba tỷ đến vài chục tỷ diễn ra cùng lúc ngay trước mắt. Ấy vậy mà đừng tưởng người được cọc hạnh phúc, chính họ là người khóc lóc, cầu khẩn người mua đến công chứng. Nhưng than ôi ...
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
150.810
113
www.phindeli.com
Em nhớ miếng này, của Kiến Á, bán đâu 1 tỷ thì phải. Cái cảm giác này ai chơi bđs đều cảm được. Có những cái cảm đến chảy máu mắt ấy chứ.

Nhớ lại cái cảm giác nổ ở Phú Quốc gần đây mới rùng mình. Bỏ cọc năm ba tỷ đến vài chục tỷ diễn ra cùng lúc ngay trước mắt. Ấy vậy mà đừng tưởng người được cọc hạnh phúc, chính họ là người khóc lóc, cầu khẩn người mua đến công chứng. Nhưng than ôi ...
Trong nhóm đầu tư bds PQ ngoài Hà Lội, có nhiều người tan vỡ gia đình vì đầu tư đất PQ mà rút không kịp ...
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.706
33.342
113