Đúng thật là bây giờ mua thứ cấp giá tào lao lắm. Họ bán xong tính luôn tiền nội thất họ đã ở + tiền lãi suất họ đã mua = Tổng giá cần bán.
Tính ra căn này 39 triệu/1m2. Quá hớp.
Bữa mình lấy trực tiếp chủ đầu tư tầng đẹp, View đẹp mà có 33 luôn thuế. Thật ra là free 10% nếu đóng 1 cục nên xem như khỏi đóng thuế.
Đúng thật thuê ở sướng bỏ mịa. Nhưng không ổn định nếu có con nhỏ. Tội gì bỏ 4 tỏi mua cái chuồn. Mà mình nghĩ nếu bán đúng giá cần bán. Đừng bán giá tao lao thì cũng dễ sang lại.
Giờ ở đây ngon rồi. Cái gì cũng có trong nội khu. Chỉ thêm cái cầu qua Q.4 về Bến Văn Đồng chui gầm cầu Khánh Hội qua lỗ rúng xìa gòn là quá toẹt.
Giai đoạn 1 nhìn ngon quá trời. 1 sàng có 5 căn mà do bọn Hàn thi công. Trong khi GD2 giờ bán cũng 33-35 triệu/1m2 trong khi cực kỳ không ổn so với GD1 mà 1 sàng gần 14 căn. Nó xấy tận diệt diện tích đến mức không còn gì.
Mà thôi. Mua chung cư cũng như chịt ca ve. Chán rồi thì đổi con khác. Thằng khác nhìn vào vẫn thấy đẹp mừ