Hạng B2
17/9/13
351
2.188
96
hqua e đi từ Tầm Vu ra UVK người đi bộ ko còn đường đi luôn nha bác.
đường Tầm Vu, bị xe bán hàng rong lấn chiếm suốt dọc đường, ngay gầm cầu đã nhỏ, lại bị mấy xe hàng chiếm hết, người mua thì ngang nhiên đứng giữa đường. Thấy mấy a bên trật tự lâu lâu có dẹp, nhưng dẹp xong thì lại ra. Nản!

Cái khúc qoẹo ngay chợ để ra Tầm Vu nhỏ quá, oto ra khó khăn (đặc biệt khi né nhau), nên càng kẹt.

Giờ lo kiếm đường né, chứ oải quá oải rồi. :(
 
Hạng C
5/7/15
754
4.558
93
đường Tầm Vu, bị xe bán hàng rong lấn chiếm suốt dọc đường, ngay gầm cầu đã nhỏ, lại bị mấy xe hàng chiếm hết, người mua thì ngang nhiên đứng giữa đường. Thấy mấy a bên trật tự lâu lâu có dẹp, nhưng dẹp xong thì lại ra. Nản!

Cái khúc qoẹo ngay chợ để ra Tầm Vu nhỏ quá, oto ra khó khăn (đặc biệt khi né nhau), nên càng kẹt.

Giờ lo kiếm đường né, chứ oải quá oải rồi. :(

Làm gì còn đường nào ngoài Tầm Vu với UVK đâu. E thổ địa ở đó mà.
 
Hạng F
7/8/17
7.507
10.218
113
Mịa, chỉ biết cấm. Nếu có đường khác thoáng hơn thì người ta đã đi.

Hai hôm nay kẹt khúc UVK và Nguyễn Gia Trí chết mịa luôn, mò vô được khúc Nguyễn Gia Trí nối dài để chui ra Tầm Vu, kẹt cứng trong đó tiếp, vì vốn dĩ nó đâu phải đường chính.

Mà cứ kẹt xe, thì 99% là do lấn làn, chắn hết chiều ngược lại, rồi chôn chân 1 cục.

Ra được tới Tầm Vu, thì mấy xe bán hàng rong và mấy con mấy thằng trẩu tre đứng mua hàng, chắn hết lối.

Thở dài ngao ngán!
có cấm thì bọn 2 bánh vẫn lấn ngược chiều qua làn ngược lại cũng kẹt cả lũ.
 
Hạng D
23/10/18
1.136
23.428
113
40
cấm xe oto rẽ từ cái đường mới mở khúc cây xăng Ung Văn Khiêm quẹo phải vô -> D5 -> quẹo phải tiếp XVNT - Đài liêt sỹ á anh
Cái đó tôi không quan tâm, tôi chỉ biết đường D2 có quán Katinat rất đáng ngồi uống :):):)