Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"
Share chuyện đầu tiên của em cho mấy bác rút kinh nghiệm luôn. Em ko có khiếu câu view cũng không có bị bịnh bón

Em copy lại từ facebook:
Đang đỗ đốc cầu chợ đệm (lại dốc cầu), chiếc xe tải chạy phía trước vì quá tải mà rùa bò. Xi nhan phải, chuyển lane rồi vượt, ngay phía trước chừng 100m là 3 anh CSGT béo tốt. Mình thấy rõ là cả 3 anh vơ đều vơ gậy và vẻ mặt hớn hở như là sắp vớ được của to. Mình cố tình dừng xe hơi xa, mở cửa xe, tắt máy, lấy giấy tờ nhưng chưa vội chạy lại trình diện làm gì. Vẫn ngồi như lục tìm giấy tờ trong học để đố, nhưng thật ra là để bình tĩnh lại. Một anh trẻ tuổi đi lại, sau màn chào hỏi rồi kiểm tra giấy tờ.
- [L] Tôi có đầy đủ giấy tờ, (vẫn cầm trên tay), nhưng sẽ đưa cho anh khi anh cho biết tôi phải lỗi gì !
- [CSGT] Anh vượt phải
- [L] Tôi chuyển lane, đường này hai lane nên không có khái niệm vượt phải. Tại xe kia chạy chậm hơn xe tôi thôi
- [CSGT] Anh chuyển lane trên cầu
- [L] Anh nhìn thấy mặt cầu vạch đứt nét không ?
- [CSGT] Luật bất di bất dịch là trên cầu không được chuyển lane. Tôi sẽ cho anh coi luật
Vậy là cùng nhau về trạm. Tại đây đối thoại tiếp với 2 anh khác, cũng béo tốt, có 1 anh hàm thiếu tá !
Vẫn là màn chào theo điều lệ. Vẫn lập luận y như cũ.
....
[CSGT] Tôi sẽ lập biên bản anh
[L] Anh cứ lập biên bản đi nhưng tôi chỉ ghi 1 dòng ý kiến thôi "Chuyển làn trên dốc cầu, vạch đứt, không che khuất tầm nhìn"
Đến đây mình thấy mặt anh CSGT có vẻ lúng túng hẳn, quay qua đòi kiểm tra giấy tờ mà mình vẫn còn cầm trên tay.
[CSGT] CMND anh đâu
[L] Tôi có passport kìa. Nó cũng là giấy tờ tùy thân mà
[CSGT] ...
Đoạn xem đến bảo hiểm xe, tôi cũng hơi giật mình. Ngày hết hạn: 9h 3/7/2013
[L] Là ngày hôm nay đó anh, tôi đang định đi đổi
[CSGT] Nhìn đồng hồ
Bây giờ là 8h 45 phút !!!
Trong lúc đối thoại với mình hai anh csgt kia đứng lật lật mấy sấp giấy gì đó khí thế, nhưng không tìm được chỗ nào quy định cấm chuyển lane trên cầu. Sau một hồi nói nhỏ gì đó với nhau, anh ấy cho mình đi
Trong lúc viết mấy dòng này mình vẫn chưa mua lại bảo hiểm (đã hết hạn)
PS: trong tờ giấy bảo hiểm ghi ngày giờ chính xác là 9h:00 ngày 3/7/2013
Giờ mình lấy viết thêm vào số 2 thành 23/7/2013. Chỉ có tác dụng đối phó, mai rảnh thì đi mua bảo hiểm ngay thôi
PS2: theo quy định các văn bản hành chính thì ngày mùng (<10) và tháng 1-2 phải được ghi với số 0 (không) ở đằng trước
PS3: Chuyện này sãy ra hồi tháng rồi, còn mới sáng nay cũng bị gần giống vậy, nhưng XXX khác. Mấy bác ủng hộ tối em kễ tiếp hehe (cũng sắp bị bón rồi)