Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em đi đèo này toàn bò 50-60 do không quen đi đường đèo, thấy mấy bác khác phang 80+ ngưỡng mộ quá xá.
Thôi đừng ngưỡng mộ, cứ chạy đúng tốc độ, mình thấy tất cả các biển báo trên đường cơ bản là đúng, nhất là những đoạn đồi dốc quanh co. Hôm tết leo lên đỉnh bàn cờ(phía bên bán đảo sơn trà leo ngược lên), đoạn dốc ghi 10% mà cài số 1 cứ chạy phăng phăng, có đoạn vẫn phải dùng thắng.
Đoạn đó biển giới hạn có 40 km/h, có đoạn 50 km/h...bác.Anh không nói khi ấy đang chạy ở tốc độ bao nhiêu!!???NHưng dù sao vượt ở nơi cấm vượt, trên đường đèo dốc, vạch liền thì rõ là quá ẩu!!! Tất cả những hành động không tôn trọng luật, cẩu thả vô trách nhiệm khi tham gia giao thông thì sớm muộn cũng trả giá !!!!
Xe nào lỗi hả bác ? Xe 2b ?
Không biết có phải tình hình chung không chứ e đi quốc lộ, thấy hầu hết xe Morning chạy ghê lắm. Kiểu như xe nhỏ dễ luồn lách, lúc vượt trái, lúc vượt phải ghê lắm. Chắc tâm lý xe nhỏ, dễ điền vào chỗ trống.
Bác nói cũng chỉ anh em tuân thủ luật nghe và cảm thấy sướng, chứ cái đám chạy ẩu nó đọc rồi chép miệng chê tài non ngay. Đèo cua gắt cho 40 mà cứ còi đèn đòi chạy nhanh thì xin mời lấn lane lấn vạch mà vượt thôi. Hôm em đi đèo Bảo Lộc cũng y vậy. Em cứ chạy đúng bb và thấy 40 là hợp lý vì còn chở vợ con trên xe, chạy nhanh hơn khi cua nó lắc qua lắc lại không tốt cho vợ con. Chừng nào bộ phận thi hành luật nghiêm khắc, phạt nặng mới mong thay đổi được những cái não ít nhăn. Thà nó chạy ẩu rồi tự chết chứ đằng này nó còn liên luỵ người khác mới sợ. Giao thông VN có quá nhiều bất cập mà mãi không thay đổi được. Em có cảm giác dân mình đang bị hại bền vững.