Từ ngày sửa Quốc Lộ 1A và xong Cao tốc Saigon - Long Thành lưu lượng xe lớn đổ về Hương Lộ 10 càng đông.
Cũng từ đó cái HL10 nát bét luôn. Chỉ khổ cho dân địa phương: đường thì bị phá hỏng, bụi thì mù mịt, mà xe chạy ngang có ai nào ghé mua giùm được chai nước chưa? -> kinh tế họ cũng chả khá hơn.
Tui không phải dân địa phương (nhà gần đó thôi) nhưng cũng tội nghiệp cho họ. Phải nói dân ở đây họ rất hiền, nếu như ở khúc Tây Nguyên hay đoạn Bắc Trung Bộ chắc chắn có xe hơi ăn đá rồi...
Thôi thì ai có lỡ qua cung đường này cũng ghé ngang ăn cái bánh uống chén nước để giúp người bản xứ; và cùng cầu nguyện để bọn "đày tớ" làm nốt 10km còn lại để anh em đi cho sướng nhé.
(Chỉ cần các bác chạy theo hình con rắn ở khúc Khu hành chính huyện Cẩm Mỹ, là dư vài ổ bánh mì để mua nước rồi...

)