Cũng có những lúc không kiềm chế, em chạy lên 65km/h.
[youtube]http://youtu.be/uo3yx9ngE-A[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/uo3yx9ngE-A[/youtube]
ngngvinh90 nói:Sao lại chán vậy bác. Em thấy Cần Giờ cũng nhiều chỗ du lịch vui mà bác. Hay bác chỉ ra bãi biển 30/4 thôi??? Có khu du lich sinh thái Rừng Sác cũng hay ho mà bác. Bác đi khu này thì có 2 cách đi:
1/ đi bằng đướng bộ nhưng sẽ gặp 1 đoạn đuòng khó di do đất đỏ, sedan gầm thấp thì đi hơi xót xe tí nha.
2/ đường thuỷ, lúc đi em đi bằng cách này, bác đóng 525k tiền cano chạy nhanh, trong đó bao gồm tất cả các phí vào các chỗ du lịch luôn, bao gồm câu cua (cái này bc đi vào sáng sớm thì câu mới dễ, cua ăn lien tục thích lắm), đi xuông xem dơi quạ, tham wuan trung tâm khu du lịch rừng sác: câu cá sấu, xem nai, hươu,... Trong trung tâm có món cá thòi lòi ấn tượng.
Nếu bác đi bằng đường bộ thì muốn đi tham wuan hết mấy khu đó thì mỗi k đều phải mua vé là 100k nha. Nên em thấy chi phí 2 cách như nhau nhưung cách đi bằng đường thuỷ thì đỡ xót xe hơn.
đón cano ở đâu? giờ giấc thế nào vậy bácngngvinh90 nói:2/ đường thuỷ, lúc đi em đi bằng cách này, bác đóng 525k tiền cano chạy nhanh, trong đó bao gồm tất cả các phí vào các chỗ du lịch luôn, bao gồm câu cua (cái này bc đi vào sáng sớm thì câu mới dễ, cua ăn lien tục thích lắm), đi xuông xem dơi quạ, tham wuan trung tâm khu du lịch rừng sác: câu cá sấu, xem nai, hươu,... Trong trung tâm có món cá thòi lòi ấn tượng.