Đi về xót xa cái xe lắm nha bác, đá dăm nó nhét vào đầy mấy khe trên lốp luôn.
Đường Cần Giờ 2 đầu là 40km/h, còn lại 60 toàn tuyến, bắn hơi kinh đó, bác nào đi thì cứ 60 cho lành, vào đường Rừng Sác thì hạ cửa hít chút khí trời cho mát.
Thường cuối tuần chắc có 2 tốp bắn tốc độ, xe bác nào có cruise control thì cứ set tốc độ đi cho yên tâm.
Đoạn cầu dần xây thì tuyệt vời, hai bên rừng xanh mát và dòng sông uốn quanh co. Tuyệt.
Chợ Hàng Dương có hải sản tươi sống, sau khi mua nhờ người ta làm luôn, làm rất khéo, ăn rất ngon. Đặc biệt ở đây có nhiều loại tôm ngon (như tôm tích, etc...)
Đoạn cầu dần xây thì tuyệt vời, hai bên rừng xanh mát và dòng sông uốn quanh co. Tuyệt.
Chợ Hàng Dương có hải sản tươi sống, sau khi mua nhờ người ta làm luôn, làm rất khéo, ăn rất ngon. Đặc biệt ở đây có nhiều loại tôm ngon (như tôm tích, etc...)
đường bác chủ nói thì ko có phà lớn cho oto, , đi đò nhỏ, qua bên kia cũng có 1 khúc đường hẹp, xe oto ko đi được. tụi em hay đi câu đầm bằng đường này