2/12 này em cũng có việc về Long Xuyên. Phà An Hoà với phà Vàm Cống cái nào dễ đi hơn vậy các bác. Em đi sedan nên sợ cái gầm.
cuabongang nói:Đúng rồi, bác đi thẳng, qua Sa Đéc là đến phà, <span style=""color: #ff0000;"">qua phà đi thẳng</span> là qua Long Xuyên, đi thẳng tiếp là về Châu Đốc.truonghd nói:À, vậy vừa qua cầu, bên tay có ngã 3 quẹo phải là SA ĐÉT thì đi thẳng hoài là tới phà hả bác, phà có chạy khuy k bác, qua phà đi đường nào nữa, chưa đi lần nào hếtcuabongang nói:bác đi qua cầu Mỹ Thuận, trên dốc xuống cầu thì quẹo phải theo chỉ dẫn về Sa Đéc, đó mới là lộ trình bên trên bác chủ ạ.
Nói chung từ Mỹ Thuận thẳng một đường thôi ah. Phà chạy giờ nào thì em không rành, hehe
Nếu em nhớ không lầm qua phà đi thẳng tới nhà người dân mà Bác, rẻ phải mới đi LX, rẻ trái về CT. Bác xúi bậy chết Bác chủ
HUNG BK nói:truonghd nói:Thank bác, có phải mình tới gần tới cầu MỸ THUẬN có ngõ quẹo phải vô phải k, và có qua cầu k,HUNG BK nói:Nếu từ SG bác cứ QL1, cao tốc Trung Lương, cầu Mỹ Thuận, phà Vàm Cống, Long Xuyên, Châu Đốc, khoảng cách khoảng 260km gì đó.
Lần đầu và đi đêm bác cứ theo trục đường cổ điển mà phi, đường miền Tây và phà Vàm Cống khuya vắng, dễ đi thôi. Bác chủ cứ chạy đúng tốc độ, tà tà nghỉ ngơi chắc hết khoảng 7 tiếng là tới.
Đường bác chỉ hình như là ĐỒNG THÁP thì phải
Khi bắt đầu xuống dốc cầu Mỹ Thuận bác để ý cái mũi tàu, rẽ trái thì về Vĩnh Long, Cần Thơ, rẽ phải thì về Sa Đéc, phà Vàm Cống đi Long xuyên, Châu Đốc (có bảng chỉ dẫn trước cái mũi tàu trên đường xuống dốc cầu). Bác chưa rành thì vừa qua giữa cầu bác chạy lane bên phải cho chắc ăn vì nếu chạy lane ngoài có khi bị chiếc tải hay cont nó che mất cái bảng chỉ dẫn).
Chuyến về nếu bác có thời gian thì khi tới Long Xuyên bác đừng qua phà Vàm Cống nữa mà chạy thẳng theo QL 80 về Cần Thơ, qua cầu CT rồi theo QL 1 về Vĩnh Long, SG. Đi theo kiểu này xa hơn khoảng 50km nhưng không phải qua phà, cũng thú vị.
XXX miền Tay thường chỉ bắn tốc độ, dính rồi thì hình như là cầm chắc cái BB giúp bác có cơ hội trở lại thăm nơi đó 1 lần nữa ! Bác cứ nhìn bảng mà chạy vô tư, nhanh chút mà làm chi vì phong cảnh miền Tây nó thanh bình, hiền hoà, dịu dàng lắm - giống như những người con gái nơi đây vậy.
Đường này không cần qua phà nhưng bù lại đường xấu lắm Bác ah, nhất là đoạn qua Thốt Nốt, vừa xấu, vừa nhò vừa XXX nhiều. Đường này chỉ thích hợp cho mùa vía Bà vì kẹt phà Vàm CỐng thôi
22h em khỏi hành, có thể tới Sa Đéc 1 h sáng, chắc giờ đó hết xxx rồi, mà giờ phạt cao quá chắc cũng k dám phạt,dinhngo nói:Lưu ý với Bác ban đêm vẩn có xxx sấy tóc máy chổ có biển giới hạn tốc độ nhóe .
Còn đường sá thì ngon hả bác. Các bác chỉ dẩn tận tình quá, trên xe em có cái Vietmap mà khi đi xa no lại k chạy, em bó tay, lần nào cũng vậy hết
Lát em mở thêm thớt đi Huế nữa, thứ 2 em khỏi hành luôn, làm 1 cái cho sướng[/
Thú thật với bác k biết số mình sao, mổi lần đi xa là cái VIETMAP dỡ chứng , về SÀI gòn thì hết bị, nhưng làn này hên, hôm qua k bị và đã hoàng thành xuất sắc nhiệm vụ, từ SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN và về trên cung đường khácMyntt nói:Bác chủ có thể nói rõ Vietmap nó không chạy là sao? Mua Vietmap chủ yếu là để dẫn đường, nó ko chạy thì là không chạy như thế nào? Ác nhỉ.