em tính sáng chủ nhật này đi, trưa thứ năm quay lên
nhớ bài cũ, mấy bác có nói chỗ núi cấm, coi chừng ngã 3 gì đó không có bảng cấm mà chạy vào rồi mới thấy có bảng cấm, bác nào chỉ rõ hơn giúp ẹm ạ
"Trên quốc lộ 91, có đoạn bắt rẽ trái mà không có biển báo trước hướng đi bắt buộc, đến ngả 3 đi thẳng thì gặp tấm biển đứng "e thẹn" bên lề trái, rướn lên tí ga là gặp xxx ngay. Em bị "hố" không dám lùi mà phải quay đầu chạy ngược ra. Vì lùi xe tại ngả 3 cũng vi phạm nhé anh em. Khi về cũng phải để ý đoạn này. "
"hôm trước em đi Chùa Bà lần đầu tiên, khi vào ngay cái ngả 3 quẹo phải vào cổng trước, em chạy thẳng tới luôn vì thấy đường vắng vẻ, thoải mái. Chạy tới cổng tìm bãi đậu xe, không thấy chỗ nào ưng ý, em lại quay ra, rồi quay vào đậu ngay bãi gần bên hông Chùa Bà. Lúc em chạy tới chạy lui, thấy vài người chỉ chỉ, nhìn có vẻ ngưỡng mộ em lắm. Khi xuống xe thì mới biết cái đoạn đường em đang chạy cấm oto vào, nếu bị phạt là 1.5tr, giam bằng 30 ngày."
nhớ bài cũ, mấy bác có nói chỗ núi cấm, coi chừng ngã 3 gì đó không có bảng cấm mà chạy vào rồi mới thấy có bảng cấm, bác nào chỉ rõ hơn giúp ẹm ạ
"Trên quốc lộ 91, có đoạn bắt rẽ trái mà không có biển báo trước hướng đi bắt buộc, đến ngả 3 đi thẳng thì gặp tấm biển đứng "e thẹn" bên lề trái, rướn lên tí ga là gặp xxx ngay. Em bị "hố" không dám lùi mà phải quay đầu chạy ngược ra. Vì lùi xe tại ngả 3 cũng vi phạm nhé anh em. Khi về cũng phải để ý đoạn này. "
"hôm trước em đi Chùa Bà lần đầu tiên, khi vào ngay cái ngả 3 quẹo phải vào cổng trước, em chạy thẳng tới luôn vì thấy đường vắng vẻ, thoải mái. Chạy tới cổng tìm bãi đậu xe, không thấy chỗ nào ưng ý, em lại quay ra, rồi quay vào đậu ngay bãi gần bên hông Chùa Bà. Lúc em chạy tới chạy lui, thấy vài người chỉ chỉ, nhìn có vẻ ngưỡng mộ em lắm. Khi xuống xe thì mới biết cái đoạn đường em đang chạy cấm oto vào, nếu bị phạt là 1.5tr, giam bằng 30 ngày."
Đường từ Vàm cống đi Châu đốc đường tốt, biển báo rõ ràng, dễ thấy nên lưu ý chạy theo biển báo nhất là các cua quẹo ngoài bắn tốc độc còn bắt cán lane. Đường ta ta cứ đi sợ gì cứ theo biển báo mà chạy
Bác chủ cẩn thận đoạn sạt lở Châu Phú nhe, em cảnh báo không phải đường bị sạt lở mà là XXX giăng bẩy ngã 3 này. Tình hình là thắng cháu vừa đi về 3 ngày trước, ngay ngã 3 này biển cấm và biển báo sạt lở NHƯNG đã bị XXX vô hiệu hóa bằng 1 chiếc xe tải 8 tấn ngay trước bảng cấm, Bác nào không rành đường mà chạy theo cảm tính vừa qua xe tải là thấy ngay XXX mời vào lập biên bản VÀO ĐƯỜNG CẤM, phạt 1triệu, giam bằng 1 tháng. Thằng Cháu nói hôm đó đứng cự lộn với XXX mà thấy không dưới 5 xe bị mời vào lập biên bản. Có cả 1 Anh XXX của SG cũng bị dính luôn
, không thông cảm, không $$$ nhé. Tuy nhiên sau đó sẽ có 1 anh xe ôm đối diện kêu sang đưa tở giấy có ghi số ĐT nói là gọi điện vào số này lấy bằng trong ngày 2triệu 5 , tiền phạt tự đóng

Móa trắng trợn thiệt. Cũng may nhờ Bà Độ nên hôm đó sau cú alo nhờ quyền trợ giúp thì nó lại trả giấy tờ đi tiếp
PS: Thằng Cháu nói với XXX không rành đường thì XXX nói: tài xế không rành đường thì đừng chạy, bó tay toàn tập
PS: Thằng Cháu nói với XXX không rành đường thì XXX nói: tài xế không rành đường thì đừng chạy, bó tay toàn tập
đoạn từ Long Xuyên đến Châu Đốc bác chú ý mấy cái cua giảm tốc xx hay bắn ở đấy.e thấy tốt nhất chạy đúng tốc độ là an tâm
thanks bác nhiều, hy vọng chủ nhật này xe tải về nghỉvienchau nói:Bác chủ cẩn thận đoạn sạt lở Châu Phú nhe, em cảnh báo không phải đường bị sạt lở mà là XXX giăng bẩy ngã 3 này. Tình hình là thắng cháu vừa đi về 3 ngày trước, ngay ngã 3 này biển cấm và biển báo sạt lở NHƯNG đã bị XXX vô hiệu hóa bằng 1 chiếc xe tải 8 tấn ngay trước bảng cấm, Bác nào không rành đường mà chạy theo cảm tính vừa qua xe tải là thấy ngay XXX mời vào lập biên bản VÀO ĐƯỜNG CẤM, phạt 1triệu, giam bằng 1 tháng. Thằng Cháu nói hôm đó đứng cự lộn với XXX mà thấy không dưới 5 xe bị mời vào lập biên bản. Có cả 1 Anh XXX của SG cũng bị dính luôn, không thông cảm, không $$$ nhé. Tuy nhiên sau đó sẽ có 1 anh xe ôm đối diện kêu sang đưa tở giấy có ghi số ĐT nói là gọi điện vào số này lấy bằng trong ngày 2triệu 5 , tiền phạt tự đóng
Móa trắng trợn thiệt. Cũng may nhờ Bà Độ nên hôm đó sau cú alo nhờ quyền trợ giúp thì nó lại trả giấy tờ đi tiếp
![]()
PS: Thằng Cháu nói với XXX không rành đường thì XXX nói: tài xế không rành đường thì đừng chạy, bó tay toàn tập![]()
duycd nói:Từ LX về CĐ bác vừa qua khỏi bến phà Năng Gù khoảng 500m thì chú ý bên phải có biển báo 40 (nhớ tuân thủ tốc độ nha bác). chạy thêm chút nữa nhìn bên trái có ngã 3. Cứ quẹo vào là ok . không bị phạt lỗi vào đường cấm[
![]()
vào tới đường tránh sạc lở thì tốc độ 30 , các bác giữ 30 cho đến gặp bảng " hết mọi lệnh cấm" nhé.