Đi cao tốc Trung Lương, xuống Tân An, theo quốc lộ 62, chạy đến đường N2 thì đi theo N2 qua Hồng Ngự, đến phà Tân Châu, qua phà rồi chạy theo tỉnh lộ 831 đến phà Châu Giang, qua phà là thị xã Châu Đốc, đường đi ngắn hơn QL1 và QL91 tới 70km, trên đường đi có nhiều cánh đồng đẹp ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang,
Cách thứ 2, đi hết cao tốc Trung Lương, theo QL1 qua cầu Mỹ Thuận thì rẽ phải theo hướng Sa Đéc theo QL91, đến bắc Vàm Cống, qua phà là TP Long Xuyên, tiếp tục đi theo QL91 đến thị xã Châu Đốc. đường này thì ngon hơn, nhưng đông, kẹt xe và xa hơn 70km
Cách thứ 2, đi hết cao tốc Trung Lương, theo QL1 qua cầu Mỹ Thuận thì rẽ phải theo hướng Sa Đéc theo QL91, đến bắc Vàm Cống, qua phà là TP Long Xuyên, tiếp tục đi theo QL91 đến thị xã Châu Đốc. đường này thì ngon hơn, nhưng đông, kẹt xe và xa hơn 70km
Đi cao tốc Trung Lương, xuống Tân An, theo quốc lộ 62, chạy đến đường N2 thì đi theo N2 qua Hồng Ngự, đến phà Tân Châu, qua phà rồi chạy theo tỉnh lộ 831 đến phà Châu Giang, qua phà là thị xã Châu Đốc, đường đi ngắn hơn QL1 và QL91 tới 70km, trên đường đi có nhiều cánh đồng đẹp ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang,
Cách thứ 2, đi hết cao tốc Trung Lương, theo QL1 qua cầu Mỹ Thuận thì rẽ phải theo hướng Sa Đéc theo QL91, đến bắc Vàm Cống, qua phà là TP Long Xuyên, tiếp tục đi theo QL91 đến thị xã Châu Đốc. đường này thì ngon hơn, nhưng đông, kẹt xe và xa hơn 70km
Cám ơn bác nhiều nhiều !
thời gian đi của 2 cách khoảng bao lâu vậy bác ? E sẽ đi 1 đàng, về một nẻo...
cách 1 nhanh hơn khoảng 30p thôi, lưu ý, mình đi hồi giữa nằm 2015, lúc đó có một đoạn QL62 từ Tân An đến N2 ổ gà, ổ voi thì không có nhưng đường hơi dằn như cưỡi ngựa (dạng sóng trâu) nên chạy 80 thì không được, chỉ khoảng 50-60 thôi. Còn đoạn Phà Châu Giang => Tân Châu, đường tỉnh hẹp, dân cư đông đúc.Cám ơn bác nhiều nhiều !
thời gian đi của 2 cách khoảng bao lâu vậy bác ? E sẽ đi 1 đàng, về một nẻo...
Cách 2 cũng vậy, từ lộ tẻ Tri Tôn đến Châu Đốc, đường ngon, nhưng dân cư đông đúc 2 bên đường nên cũng chạy không được nhanh, với lại bắn tốc độ rát lắm, đi bên N2 ngon hơn, ít bắn tốc độ hơn, nhưng cũng nên chạy theo biển báo.
cách 1 nhanh hơn khoảng 30p thôi, lưu ý, mình đi hồi giữa nằm 2015, lúc đó có một đoạn QL62 từ Tân An đến N2 ổ gà, ổ voi thì không có nhưng đường hơi dằn như cưỡi ngựa (dạng sóng trâu) nên chạy 80 thì không được, chỉ khoảng 50-60 thôi. Còn đoạn Phà Châu Giang => Tân Châu, đường tỉnh hẹp, dân cư đông đúc.
Cách 2 cũng vậy, từ lộ tẻ Tri Tôn đến Châu Đốc, đường ngon, nhưng dân cư đông đúc 2 bên đường nên cũng chạy không được nhanh, với lại bắn tốc độ rát lắm, đi bên N2 ngon hơn, ít bắn tốc độ hơn, nhưng cũng nên chạy theo biển báo.
cách 1 nhanh hơn khoảng 30p thôi, lưu ý, mình đi hồi giữa nằm 2015, lúc đó có một đoạn QL62 từ Tân An đến N2 ổ gà, ổ voi thì không có nhưng đường hơi dằn như cưỡi ngựa (dạng sóng trâu) nên chạy 80 thì không được, chỉ khoảng 50-60 thôi. Còn đoạn Phà Châu Giang => Tân Châu, đường tỉnh hẹp, dân cư đông đúc.
Cách 2 cũng vậy, từ lộ tẻ Tri Tôn đến Châu Đốc, đường ngon, nhưng dân cư đông đúc 2 bên đường nên cũng chạy không được nhanh, với lại bắn tốc độ rát lắm, đi bên N2 ngon hơn, ít bắn tốc độ hơn, nhưng cũng nên chạy theo biển báo.
Bác rành thiệt ! Hướng dẫn lại rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, tận tình nữa. Thanks bác !
Cho e hỏi thêm xíu nữa: Châu Đốc mùa này có gì đặc biệt k bác, đến đây nên ăn gì mua gì ạ...
Mắm là đặc sản, hằng hà loại mắmBác rành thiệt ! Hướng dẫn lại rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, tận tình nữa. Thanks bác !
Cho e hỏi thêm xíu nữa: Châu Đốc mùa này có gì đặc biệt k bác, đến đây nên ăn gì mua gì ạ...
Nếu có đi núi cấm chơi, dọc đường, bà con hay bán mít tố nữ, mít nhà trồng, lựa trái ngon, giá cả không quá mắc, mua ăn.