Dt843 mới làm lại xong cách đây vài tháng thôi, nên ngon hơn rồi, vì lúc em đi đường hình như chưa thông xe hết.Em mới từ CĐ về hôm kia, lúc đi SG - QL62 - Tân thạnh - 837 - 844 - QL30 - Hồng ngự. Theo bác YEUXEMY chỉ trên bản đồ (cám ơn bác nha ) thì đi hết 844 thẳng tới QL30 là không nên vì đường cũ, cầu cũ, nhỏ. Nên đi, khi 844 gặp giao lộ với 843 thì rẽ trái đi 843 - QL30 - hồng ngự. Đường đi phi 70/80 được, oto xemay ít, BB rõ ràng, người dân thân thiện, không thấy bắn tốc độ. Với xe gầm thấp, thì Phà Tân châu nên đợi phà lớn, còn phà Châu giang phía bờ Châu đốc thì phải khéo và đi thật chéo có thể không cạ mũi ( e dự thế vì e đi xe gầm cao) e đã ngồi ở nhà hàng chơi , ngắm phà này hơn tiếng đồng hồ và không bỏ qua chuyến nào, để còn mách các bác xe gầm thấp thì thấy duy nhất 01 xe gầm thấp.E thấy là nếu đường dẫn trên bờ đừng dốc thế hay đường dẫn của phà làm dài thêm 01m là êm hết, ???.
Vì e hay thích thứ Lạ nên làm phát này cho biết, chứ xong rồi thì " Đồ sơn không bằng Đồ nhà"
Khi qua làng người Chăm hồi giáo Tân châu, e nghĩ, nếu có thời gian la cà ở đây thì duy nhất thú vị của tuyến này.
Khi về e đi tuyến cũ CĐ - Vàm cống - SG, ở phà Vàm cống hôm chủ nhật đông xe được chào 100ngan ( e phẩy tay) rồi hạ ngay 50ng để được đi nhanh nhưng e không quan tâm, nên tập xếp hàng các bác ạ, 50ng để mình hơn người ? ( của rẻ là của ôi ) 20 phút là cũng qua mà lại đi chơi.
Tóm lại, tuyến SG- Tân châu, xe gầm cao nên làm phát cho đúng tinh thần OS, đang mùa lúa chín vàng, bác nào có máy ảnh ngon thì cũng cũng dễ nổi hứng.
Quánh dấu bác vào sổ bìa đen để liên lạc khi cầne ở TÂN CHÂU bác nào đi ngang cần hổ trợ e út gì nhắn e nha.... cafe giao lu kkkk

hóng hình Bưởi kkkQuánh dấu bác vào sổ bìa đen để liên lạc khi cần![]()
E đã từng đi 2 cung đường này, cá nhân em thích cách thứ 1Đi cao tốc Trung Lương, xuống Tân An, theo quốc lộ 62, chạy đến đường N2 thì đi theo N2 qua Hồng Ngự, đến phà Tân Châu, qua phà rồi chạy theo tỉnh lộ 831 đến phà Châu Giang, qua phà là thị xã Châu Đốc, đường đi ngắn hơn QL1 và QL91 tới 70km, trên đường đi có nhiều cánh đồng đẹp ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang,
Cách thứ 2, đi hết cao tốc Trung Lương, theo QL1 qua cầu Mỹ Thuận thì rẽ phải theo hướng Sa Đéc theo QL91, đến bắc Vàm Cống, qua phà là TP Long Xuyên, tiếp tục đi theo QL91 đến thị xã Châu Đốc. đường này thì ngon hơn, nhưng đông, kẹt xe và xa hơn 70km

Em mới từ CĐ về hôm kia, lúc đi SG - QL62 - Tân thạnh - 837 - 844 - QL30 - Hồng ngự. Theo bác YEUXEMY chỉ trên bản đồ (cám ơn bác nha ) thì đi hết 844 thẳng tới QL30 là không nên vì đường cũ, cầu cũ, nhỏ. Nên đi, khi 844 gặp giao lộ với 843 thì rẽ trái đi 843 - QL30 - hồng ngự. Đường đi phi 70/80 được, oto xemay ít, BB rõ ràng, người dân thân thiện, không thấy bắn tốc độ. Với xe gầm thấp, thì Phà Tân châu nên đợi phà lớn, còn phà Châu giang phía bờ Châu đốc thì phải khéo và đi thật chéo có thể không cạ mũi ( e dự thế vì e đi xe gầm cao) e đã ngồi ở nhà hàng chơi , ngắm phà này hơn tiếng đồng hồ và không bỏ qua chuyến nào, để còn mách các bác xe gầm thấp thì thấy duy nhất 01 xe gầm thấp.E thấy là nếu đường dẫn trên bờ đừng dốc thế hay đường dẫn của phà làm dài thêm 01m là êm hết, ???.
Vì e hay thích thứ Lạ nên làm phát này cho biết, chứ xong rồi thì " Đồ sơn không bằng Đồ nhà"
Khi qua làng người Chăm hồi giáo Tân châu, e nghĩ, nếu có thời gian la cà ở đây thì duy nhất thú vị của tuyến này.
Khi về e đi tuyến cũ CĐ - Vàm cống - SG, ở phà Vàm cống hôm chủ nhật đông xe được chào 100ngan ( e phẩy tay) rồi hạ ngay 50ng để được đi nhanh nhưng e không quan tâm, nên tập xếp hàng các bác ạ, 50ng để mình hơn người ? ( của rẻ là của ôi ) 20 phút là cũng qua mà lại đi chơi.
Tóm lại, tuyến SG- Tân châu, xe gầm cao nên làm phát cho đúng tinh thần OS, đang mùa lúa chín vàng, bác nào có máy ảnh ngon thì cũng cũng dễ nổi hứng.
Tết này e về quê vợ cũng Châu Đốc, hàng năm e đều đi tuyến SG - Mỹ thuận - Cao Lãnh - Vàm Cống - Châu Đốc, tuyến này thì đường đẹp nhưng mùa tết thì kẹt hỡi ôi, thôi rồi luôn, định năm nay đi theo tuyến bác chỉ, Carens thì đi tuyến này ổn ko bác, có cạ gầm gì ko ?
Tết này e về quê vợ cũng Châu Đốc, hàng năm e đều đi tuyến SG - Mỹ thuận - Cao Lãnh - Vàm Cống - Châu Đốc, tuyến này thì đường đẹp nhưng mùa tết thì kẹt hỡi ôi, thôi rồi luôn, định năm nay đi theo tuyến bác chỉ, Carens thì đi tuyến này ổn ko bác, có cạ gầm gì ko ?
Carens gầm có vẻ không cao nhỉ ? nên e không dám trả lời khẳng định nó bò lên bờ phía Châu đốc như thế nào, còn cả tuyến xe nhỏ đi bình thường, bác không thích ồn ào đi đương này hay đó, không nên đi đêm vì mấy chỗ giao nhau vẫn phải hỏi cho chắc ăn, và được trả lời dễ thương " daaaạ anh, đúng đó, daaaạ vân "

Bác hỏi ông gì quê Tân châu đang ở trang này, đang định đưa anh em vào con đường sung sướng ấy ( hay bác đó chỉ rành xế độp nhỉ:3dgoidien
Chính xác là sợ cạ mõm không thôi, chứ không phải cạ gầm, đi tuốt hết, vì lúc triều lên thì nó không dốc lắm, có gì, mượn bác tài công 2 khúc gỗ là ok, chủ yếu phà Châu Giang phía bờ Tân Châu, còn bờ Châu Đốc thì ok. Đi chéo từ từ là ok.Carens gầm có vẻ không cao nhỉ ? nên e không dám trả lời khẳng định nó bò lên bờ phía Châu đốc như thế nào, còn cả tuyến xe nhỏ đi bình thường, bác không thích ồn ào đi đương này hay đó, không nên đi đêm vì mấy chỗ giao nhau vẫn phải hỏi cho chắc ăn, và được trả lời dễ thương " daaaạ anh, đúng đó, daaaạ vân "
Bác hỏi ông gì quê Tân châu đang ở trang này, đang định đưa anh em vào con đường sung sướng ấy ( hay bác đó chỉ rành xế độp nhỉ:3dgoidien![]()
Ks Gió Sông hả bác?e ở TÂN CHÂU bác nào đi ngang cần hổ trợ e út gì nhắn e nha.... cafe giao lu kkkk