Đây nè bác.
Cứ đi theo 769 1 lèo là ra tới ngã tư Dầu Giây luôn. Tới ngả tư đi thẳng tiếp là vào QL20 đi Đà Lạt, rẻ phải là QL 1A ra Phan Thiết
Cứ đi theo 769 1 lèo là ra tới ngã tư Dầu Giây luôn. Tới ngả tư đi thẳng tiếp là vào QL20 đi Đà Lạt, rẻ phải là QL 1A ra Phan Thiết

manchestervn nói:Đây nè bác.
Cứ đi theo 769 1 lèo là ra tới ngã tư Dầu Giây luôn. Tới ngả tư đi thẳng tiếp là vào QL20 đi Đà Lạt, rẻ phải là QL 1A ra Phan Thiết
![]()
Tết này em theo cung đường này lên Đà lạt
Attachments
-
0 bytes Đọc: 31
Đi cung đường này không cần đi sớm lúc 4h sáng vì né được đoạn đường ùn tắc kinh niên ở Hố Nai và Trảng Bơm, ngã 4 Vũng Tàu, Ngã 3 Tân Vạn.
769 tính từ QL51 đến Dầu Giây là 34km (theo đồng hồ thực tế).
Nhưng em thắc mắc là suốt 34km chỉ có 2 biển giới hạn tốc độ ở 2 đầu, qua bao nhiêu là giao lộ và vài khu dân cư, k có thêm cái bảng tốc độ nào k lẽ suốt tuyến chỉ 50km/h hả các bác?
Em giữ tốc độ 50, nhưng tất cả các xe khác đều qua mặt hết, đường thì vắng và rất ngon nhưng chay cứ liu riu thì buồn ngủ chết.
Đến lúc về, những đoạn vắng em làm 80 luôn, k gặp chú x nào trên đường, thắc mắc là k biết đi bao nhiêu là đúng??
Nhưng em thắc mắc là suốt 34km chỉ có 2 biển giới hạn tốc độ ở 2 đầu, qua bao nhiêu là giao lộ và vài khu dân cư, k có thêm cái bảng tốc độ nào k lẽ suốt tuyến chỉ 50km/h hả các bác?
Em giữ tốc độ 50, nhưng tất cả các xe khác đều qua mặt hết, đường thì vắng và rất ngon nhưng chay cứ liu riu thì buồn ngủ chết.
Đến lúc về, những đoạn vắng em làm 80 luôn, k gặp chú x nào trên đường, thắc mắc là k biết đi bao nhiêu là đúng??
Ngày mai không biết ra sao nhưng em vừa chạy ngang thấy đường dẫn lên cao toovs tương đối đông xe.