Thảo Luận Chung Đường đi Đà Lạt

O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
Các bác cho em hỏi việc này với, chả là 30-04 này em vào SG có tổ chức đi Đà Lạt mà lại chưa biết đường đi như thế nào mong các bác chỉ bảo giúp cho cụ thể như sau;
- Em ở 12 Hàm Nghi xuất phát từ đây đi ĐL thì đi theo đường nào gần và tránh tắc đường trong phố
- Đi mấy từ SG lên đó có xa ko và hết mấy h?
- Trên đường đi có chỗ nào nghỉ ăn và dừng chân hợp lý ko? tiện mua quà và đặc sản gì đó
- E đi cách đây 10 năm nên có lẽ thay đổi nhiều trên đường đi có nhièu thắng cảnh để thăm quan ko?
- Đà Lạt thì ăn ở chỗ nào ngon và hợp lý, chỗ nghỉ em có rồi.
- Đà Lạt thì đi những chỗ nào thì hay và hợp lý ngoài những địa danh nổi tiếng...
Em đi ngày 29 đến 02-05 về SG xe tự lái mong các Bác ở trong đó chỉ bảo giúp đỡ nhiều, em xin cảm ơn và hậu tạ.
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
RE: Đường đi Đà Lạt

TPHCM_Dầu Giây_Bảo lộc đường vắng dể chạy lắm,cứ như vậy thẳng tiến Đà lạt

Hi.Hi Emm đã đi Đà Lạt rồi nhưng còn mù mờ những địa danh lắm,từ chỗ anh nếu chậy liên tục lên tới Bảo Lộc tầm 3h30 sau đó ghé Tâm Châu thưởng thức cafe ở đó hình như có bán đồ ăn luôn đoáu đó chạy một mạch thẳng tới Đà Lạt luôn đi tầm 3h nữa àh,lên đó em thấy nhiều Hotel lắm nhưng lúc em đi em ở Hotel tên Gold Bar thì phải nằm đối diện chợ Âm phủ đó,ăn trưa theo kiểu miền Nam mình canh chua cá kho thì ghé qua quan cơm nằm trên đường Phan Đình Phùng mà ăn,em chỉ nhớ bấy nhiêu thôi
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
RE: Đường đi Đà Lạt

bác ở Hàm Nghi thì đi thế này : Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - ngã 3 Dầu Giây rẽ trái

còn để tránh kẹt xe khu vực xa lộ Hà Nội trong những ngày Lễ :mad: thì Hàm Nghi - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - ngã 4 Hàng xanh - cầu Bình Triệu - ngã 4 Bình Phước rẽ phải - ngã 3 Linh Trung rẽ trái - cầu Hóa An - Biên Hòa - Hố Nai - ngã 3 Dầu Giây rẽ trái

tùy theo mức độ thân sơ của bác với bác minh "tít" :D, mà sẽ mất từ 3.5hrs đến 5hrs để đến Đà Lạt. Máy sấy tóc thường có ở đoạn trước khi đến ngã 3 Dầu Giây, đoạn Định Quán, đoạn trước Bảo Lộc, đoạn trong thị trấn Di Linh ...tốt nhất bác đi chơi thì cứ củ từ mà ngắm cảnh cho thích

qua khỏi thác Prenn có 2 đường vào Đà Lạt : đèo Prenn (đường cũ, hơi đông xe) và đèo Mimosa (đường mới, bên phải, xa hơn chút)

ăn trưa, có quán Đỗ Hữu - Bảo Lộc cơm ngon, sạch, đồ ăn nóng còn nếu muốn kết hợp mua quà thì vào Tâm Châu có cà phê miễn phí :D

ở Đà Lạt, có quán Vạn Huê Lầu (cái hẻm bên hông trường cấp 3 Thăng Long, gần nhà thờ con Gà) - gần đó cũng có quán bánh mì thịt Nhân Ngãi :D (chả biết sao đặt thế) ăn ngon phết

nếu bác thích chơi theo kiểu picnic trong rừng, uống rượu đốt lửa nướng thịt thì Suối Vàng là điểm nên đến ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/9/05
1.708
1.851
113
RE: Đường đi Đà Lạt

bác thanh nói sao chứ Sài gòn - Dầu Dây Bảo Lộc em thấy là đoạn đông nhất á. dân địa phương tùm lum.
à tiện đây có bác nào có bản đồ đà lạt ko up lên dùm em hay biết chỗ nào bán bản đồ đà lạt ko?
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: Đường đi Đà Lạt

cám ơn các Bác ợ quả là kinh nghiệm quý báu đấy, đi xa có rất nhiều cái đáng lo, mà sợ nhất là mấy chú XXX cầm máy sấy tóc, em sẽ để ý những đoạn đường có XXX này, Bác nào biết gì thêm về chặng đường này TB cho AE tham khảo thêm nhé.
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: honam

cám ơn các Bác ợ quả là kinh nghiệm quý báu đấy, đi xa có rất nhiều cái đáng lo, mà sợ nhất là mấy chú XXX cầm máy sấy tóc, em sẽ để ý những đoạn đường có XXX này, Bác nào biết gì thêm về chặng đường này TB cho AE tham khảo thêm nhé.
Bác đừng chạy >80km/h là được rồi vì mấy bác tốc hành chạy tuyến đà lạt như đang chạy trên đường F1 vậy.
 
Hạng B1
30/9/05
98
0
16
52
where news comes
RE: Đường đi Đà Lạt

Hôm trước đi Đà lạt (cách đây 1 tháng) có lên diễn đàn nhờ các anh chị tư vấn, đi rồi, thấy đã lắm. Các anh chị trên DĐ có lưu ý chuyện đèo dốc, mình đi qua thấy cũng an toàn, không sao cả! miễn sao đừng phóng nhanh vuợt ẩu chổ mấy cái đèo, mấy thằng tốc hành thì kệ nó, mình cữ vững tay chèo là ok thôi!
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: Đường đi Đà Lạt

vâng đường đèo núi thì em đi rồi đường lên Tam Đảo là khoai nhất vừa nhỏ hẹp lại dốc cao, mình cứ bám đúng phần đường của mình là ổn, chỉ ngại mấy chú XXX thôi em kinh nghiệm thấy là cứ mấy Bác xe khách tốc hành mà đi chậm lại ko phóng nhanh là ở nơi ấy thế nào cũng có bọn XXX anh hùng Núp.
- À các bác cho hỏi ở TX Bảo Lộc có cái thác gì ấy nhỉ? em đi lâu rồi nên ko nhớ lắm, chỉ nhớ ở đó có rau bó xôi ăn ngon thật.
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Đường đi Đà Lạt

Bảo Lộc có thác Dambri, khá vui... Di Linh thì có thác Gougah cũng khá vui.. em thấy vui vì thấy thiên hạ đi đứng ở ngoài đường cười nói náo nhiệt, em chưa đi bao giờ...
Nếu đi dịp lễ 30/4 này, bác phải chọn ngày kẻo kẹt xe... nhân tình chắc chắn đổ về Đà lạt nhiều...
Bác Xe_gi_cung_duoc chỉ bảo tận tình đấy, theo em nếu bác chưa quen vô lăng đường nên từ từ... đoạn qua Biên Hoà, Hố Nai, Trảng Bom, Dầu giây mấy ngày này nhiều chiến sĩ cảm tử lắm.... xỉn rồi chạy xe máy như là cảm tử vậy...
Chúc bác có chuyến đi cao nguyên lãng mạn vui vẻ....