Thảo Luận Chung Đường đi Đà Lạt

confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
RE: Đường đi Đà Lạt

@honam: nếu xuất phát từ sáng thì bác ghé Trâm Anh ở Bảo Lộc làm tách cà fê cho tỉnh, khi về hãy ghé Tâm Châu vì sẽ không thuận đường cho bác. Sau đó quất lên Đà Lạt ăn trưa luôn, khỏi ăn dọc đường.
Bác cứ chạy tà tà, khoảng 6g đồng hồ là đến ấy mà, chẳng việc gì lo Máy sấy tóc ..[8D][8D]

Bác nên đưa gia đình đến quán nhậu thịt rừng tại Quán (em quên tên rùi) nằm ngay sau Sân Vận Động Đà Lạt, ngon mà rẻ.

Chúc bác vui.:D
 
Hạng B2
16/3/07
432
3
18
RE: Đường đi Đà Lạt

Các chú XXX hay đứng ở đoạn Phú Túc (ĐNai), Đại Lào (BLộc), các bác chú ý nhé, theo em thì mất khoảng 7 tiếng, mình vừa đi vừa chơi mà, việc gì phải vội, vả lại đoạn đường từ đèo Bảo Lộc lên đến Di Linh hơi bị xấu, phóng nhanh lại khổ vợ 2.
 
Hạng B1
2/4/05
79
2
0
HCM
RE: Đường đi Đà Lạt

Bác cứ xách xe đi, trên đường thấy chỗ nào có bảng chỉ khu du lịch thì bác cứ dừng lại nhìn, muốn vào thì vào, ko thì dzọt , nói chung từ SG lên đà Lạt ít điểm tham quan, nếu có thì bác chạy vào cũng khá sâu, đa số là thác, mà mùa này thác khô rồi bác ơi ... Mà bác book phòng chưa ? Coi chừng ngủ ngoài đường, lễ năm nay hơi bị nhiều khách du lịch ...
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: Đường đi Đà Lạt

iêm đặt phòng rồi quan trọng nhất là cái này đấy, Bác nàobiết thêm gì về ĐL nói cho em rõ hơn với nhé
 
Hạng D
6/4/05
3.606
2.302
113
RE: Đường đi Đà Lạt

Đà Lạt thì có nhiều chỗ chơi vui, nhưng bác đi ngày lễ thì chỗ nào cũng đông cả, nhiều khi làm mất không khí Đà Lạt. Em ré cầm men 1 vài chỗ cho bác ghé chơi nhé:

Ăn:
- Bánh canh Xuân An đường Nhà Chung (bên hông nhà thờ Con Gà);
- Bánh căng vòng vòng mấy quán ở chợ Đà Lạt (có mấy đường xung quanh em quên mất tên, bác hỏi xe thồ thử xem)
- ĐỪNG uống sữa đậu nành ở mấy quán cóc chỗ chợ ĐL, theo đánh giá của em là rất ẹ
- Miến gà ở Bùi Thị Xuân (đối diện chi cục Thuế)
- Nem nướng (em quên địa chỉ)
- ... (bác update nhé)

Chơi:
- 3 Dinh (lễ chắc đông!!!)
- Cáp treo Tuyền Lâm (đông vào ngày lễ luôn)
- Crazy house
- Thác: theo em thì đi thác Hang Cọp chắc ko đông bằng mấy cái thác khác mà lại sạch
- Khu du lịch Suối vàng: chỗ này mới làm thêm thấy khá đẹp
- Bàn xoay (gần cái chùa gì em quên tên), chỗ này cũng có món yogurt sữa ngựa ăn là lạ
- Núi Langbiang: nếu bác có thời gian và sức khoẻ thì nên leo bộ lên đỉnh rađa luôn, trên đấy sẽ có cái cột mốc ghi thông tin chi tiết như độ cao, toạ độ...nếu ko thì bác đi xe jeep lên lưng chừng cũng tạm được
- Cà phê: các quán ở khu Hoà Bình thì có wifi và hiện đại, còn muốn khám phá thêm thì có rất nhiều quán, quán nào cũng có phong cách cả, thậm chí có quán chủ quán ra ngồi hát hò với khách (mà hát rất hay) đến tận khuya, vui là chính mừ.

Vài dòng 888, có jì bác hỏi thêm bác member OS Bảo Đại là dân địa phương để được guide thêm ạ.
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
RE: Đường đi Đà Lạt

Nem nướng (em quên địa chỉ)
đầu đường Bùi Thị Xuân
- Bún Bò Công - Đường Phù Đổng Thiên Vương gần Ngã 5 Đại Học
- Cà fê hay ăn uống : Thanh Thủy ngay Hồ Xuân Hương, ngon, sạch sẽ, giá hợp lý
- Nhớ thử món Lẩu Tả Pín Lù, khá ngon, rau nhiều, dễ ăn , giá rẻ

Chơi:
- Bàn xoay gần Chùa Tàu
- Hồ Than Thở, sẵn tiện ghé Vườn Dâu Bà Lan ngay Hồ, Dâu tươi, sạch, ngon, giá gẻ.
- Dưới chân núi Liangbiang có múa Dân Tộc, đốt Lữa và ăn Thịt Nướng (hoặc Đồi Mộng Mơ cũng có)
- Nhớ ghé thăm Thác Rùng (cái này đặc biệt :D)
- Tối vào KS Gofl 3 để nhảy Dis Co Thè Que

Chúc bác vui.:)
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Đường đi Đà Lạt

Ty ơi, sao rành Đalat thế? Hôm trước thấy chỉ ai đi Ban mê cũng hay lắm... coi bộ cao nguyên Ty biết hết hè....
Vậy chớ cho hỏi lên Đalat muốn tìm sơn nữ thì đi đâu hả Ty?
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
RE: Đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: Duong_cao

Ty ơi, sao rành Đalat thế? Hôm trước thấy chỉ ai đi Ban mê cũng hay lắm... coi bộ cao nguyên Ty biết hết hè....
Vậy chớ cho hỏi lên Đalat muốn tìm sơn nữ thì đi đâu hả Ty?

Năm 94 tui lên Đà Lạt lần đầu, thổ địa dẫn đi Đan Kia quán uống rượu cần. Gặp một sơn nữa cực kỳ dễ thương, sau một bình rượu cần, già làng, trai làng gì xỉn ráo trọi, riêng sơn nữ tỉnh queo. Tui hỏi : Em quê ở đâu? Sơn nữ nói : Em ở Phuờng 7 Quận Tân bình. Bà mẹ!! Ngay phường cũ của tui!! Vậy là gặp sơn nữ cà pháo rồi chứ Cà Pha gì???:D