RE: Đường đi Đà Lạt
đùa tý thôi em đi SG mượn thêm con For lade đời 2000 đi ồn wá chỉ được cái biển xanh xe của NHNo, lúc de xe ở gara bị xước sơn cửa đi sơn ở phố Hùng Vương gần cái KS 5XXX Equator, mịa nó ngày nghỉ bị mấy anh Hai SG chém đẹp mất 300k, thế là vụ đi này mất 800k tiền ngu ngẫm lại cũng được nhiều bài học, he he thôi em về KS đây chiều đi suối vàng chơi mai về SG rồi.
đùa tý thôi em đi SG mượn thêm con For lade đời 2000 đi ồn wá chỉ được cái biển xanh xe của NHNo, lúc de xe ở gara bị xước sơn cửa đi sơn ở phố Hùng Vương gần cái KS 5XXX Equator, mịa nó ngày nghỉ bị mấy anh Hai SG chém đẹp mất 300k, thế là vụ đi này mất 800k tiền ngu ngẫm lại cũng được nhiều bài học, he he thôi em về KS đây chiều đi suối vàng chơi mai về SG rồi.
RE: Đường đi Đà Lạt
He he...
Các thổ địa Dalat up hình tự show hàng đê, thì bá tánh thập phương mới biết đâu là đâu chớ
@ bác Duong_cao:
- Thác Gougah, nằm ngay cửa ngõ Huyện Đức Trọng, hướng từ Dầu Giây lên ; có lúc thấy cạn queo, chắc tại mần...Thủy lợi
Có người đọc là Thác Gù Gà.
- Thác Pongour, còn được mệnh danh là thác 7 tầng, thì nằm...đâu đó (hổng nhớ rõ) trên QL 20 : từ QL, rẽ vào 06km. Quả là Danh bất Hư truyền ! Đẹp miễn chê
He he...
Các thổ địa Dalat up hình tự show hàng đê, thì bá tánh thập phương mới biết đâu là đâu chớ
@ bác Duong_cao:
- Thác Gougah, nằm ngay cửa ngõ Huyện Đức Trọng, hướng từ Dầu Giây lên ; có lúc thấy cạn queo, chắc tại mần...Thủy lợi
- Thác Pongour, còn được mệnh danh là thác 7 tầng, thì nằm...đâu đó (hổng nhớ rõ) trên QL 20 : từ QL, rẽ vào 06km. Quả là Danh bất Hư truyền ! Đẹp miễn chê
RE: Đường đi Đà Lạt
@bác fer: thác Pongour thì từ hướng đà lạt xuống phía bên phải ( cách ngã 3 Liên khương khoảng 15-20 km) địa phận Đức trọng. Đường vào còn xấu, trải đá dăm không à. nếu đi mùa mưa còn đẹp chứ mùa này không đẹp mấy ( đó là ý tui, chứ thấy khách du lịch vào khá nhiều) khung cảnh còn khá hoang sơ. Tui vừa đi đợt lễ 30/4 về mà
@bác fer: thác Pongour thì từ hướng đà lạt xuống phía bên phải ( cách ngã 3 Liên khương khoảng 15-20 km) địa phận Đức trọng. Đường vào còn xấu, trải đá dăm không à. nếu đi mùa mưa còn đẹp chứ mùa này không đẹp mấy ( đó là ý tui, chứ thấy khách du lịch vào khá nhiều) khung cảnh còn khá hoang sơ. Tui vừa đi đợt lễ 30/4 về mà
RE: Đường đi Đà Lạt
Các bác ợ em đang ở chợ TT ĐL nói chung là ĐL rất đẹp và sạch, suối vàng thì ko có vẹo gì mùa này ko mưa nên chả có nước, em cũng chả buồn vào Thung lũng vàng nữa, chỉ đi nốt mấy cái chùa là xong. Ko biết các Bác đi có bị mất nước ko chứ em cũng bị, em ở Dinh Cậu 2 - UBND-TP chỗ ở wá đẹp phòng vip nhưng hay mất nước, hay là tại các bác OS đi mấy hôm lễ dùng hết rồi sao, em ăn một hôm ở quán Vạn Huê Lầu mà các bác chỉ rất được, còn lại ăn ở KS. chuyến đi rất hay bổ ích em sẽ pot hình sau nhé.
Các bác ợ em đang ở chợ TT ĐL nói chung là ĐL rất đẹp và sạch, suối vàng thì ko có vẹo gì mùa này ko mưa nên chả có nước, em cũng chả buồn vào Thung lũng vàng nữa, chỉ đi nốt mấy cái chùa là xong. Ko biết các Bác đi có bị mất nước ko chứ em cũng bị, em ở Dinh Cậu 2 - UBND-TP chỗ ở wá đẹp phòng vip nhưng hay mất nước, hay là tại các bác OS đi mấy hôm lễ dùng hết rồi sao, em ăn một hôm ở quán Vạn Huê Lầu mà các bác chỉ rất được, còn lại ăn ở KS. chuyến đi rất hay bổ ích em sẽ pot hình sau nhé.
RE: Đường đi Đà Lạt
Bác Dalat Lên Gân nói đúng đó bác Duong_cao : thác Pongour, từ Dalat về, bên phải. Tui vô đó hồi năm 2001 lận, lâu quá rồi...
@ bác Dalat Lên Gân : tới giờ cái khúc 6km từ QL 20 vào vẫn chưa chịu mần như 2001 sao bác ? Chẹp
@ lão Phan : tui từng qua mặt em Hino 50 chỗ (mình ôm cái Crown MT) ngay khi đổ đèo Prenn lần vừa nêu, qua ngay tức khắc khi nó phất tay cho qua : vừa đổ dốc, vừa nhấn thêm ga
Vừa qua nó xong, phải thắng gấp vì tới cua cùi chỏ : vừa kịp thấy em Tốc Hành ngược chiều ló đầu lên
Bữa đó nắng đẹp, đường đèo khô ráo.
Kết lựn :
- tởn tới...giờ (chứ chưa già)
[:'(]
P/S : em Crown đó là cầu sau, nên mấy vụ chạy ẩu kiểu đó, rất dễ rê đuôi (dễ xuống vực) hơn các em cầu trước, he he...
Bác Dalat Lên Gân nói đúng đó bác Duong_cao : thác Pongour, từ Dalat về, bên phải. Tui vô đó hồi năm 2001 lận, lâu quá rồi...
@ bác Dalat Lên Gân : tới giờ cái khúc 6km từ QL 20 vào vẫn chưa chịu mần như 2001 sao bác ? Chẹp
@ lão Phan : tui từng qua mặt em Hino 50 chỗ (mình ôm cái Crown MT) ngay khi đổ đèo Prenn lần vừa nêu, qua ngay tức khắc khi nó phất tay cho qua : vừa đổ dốc, vừa nhấn thêm ga
Kết lựn :
- tởn tới...giờ (chứ chưa già)
P/S : em Crown đó là cầu sau, nên mấy vụ chạy ẩu kiểu đó, rất dễ rê đuôi (dễ xuống vực) hơn các em cầu trước, he he...