Hỏi Đường? Đường đi Đà Lạt

Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Gặp hôm đường vắng it cont thì được :D
Em chạy được 4 giờ là mừng hết lớn, thường là 4,5 có khi kẹt xe khúc LK là mất 5 giờ luôn. Bác chạy 3 giờ là em phục Bác sát đất ( nếu Bác không phải là lái xe chuyên nghiệp )
- Thứ nhất Bác là tay lái lụa.
- Thứ hai chắc Bác còn trẻ nên phản xạ tốt.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Đèo Tà Lứa em đi tuần trước, đường siêu tởm
Em tưởng Bác nói đường siêu đẹp. Lâu lâu Bác trở về tuổi thơ một tý là đi đèo Tà pứa như đi thú nhún vậy đó? Hi hi Trước QL20 chưa sửa thì 1 năm em đi ĐL tuyến Tà pứa cả chục lần, đường này vắng vẻ đẹp thanh bình chỉ có 10km trước sau đèo thôi mà mấy chục năm chả Tỉnh nào quan tâm ( một bên là LĐ bên kia là BT ) cứ đắp vá mấy cục đá to bỏ mợ đi sợ nhất là cấn đá nhọn làm rách võ xe. Ôi tuyến đường thân thương của em với Bác Oha..
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Em chạy được 4 giờ là mừng hết lớn, thường là 4,5 có khi kẹt xe khúc LK là mất 5 giờ luôn. Bác chạy 3 giờ là em phục Bác sát đất ( nếu Bác không phải là lái xe chuyên nghiệp )
- Thứ nhất Bác là tay lái lụa.
- Thứ hai chắc Bác còn trẻ nên phản xạ tốt.
- Thứ nhất, Bác là tay lái lụa.
- Thứ hai, chắc Bác còn trẻ nên phản xạ tốt.

bổ xung thêm
- Thứ ba, bác chạy vượt tốc độ cho phép, vi phạm luật giao thông đường bộ.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Thật ra cũng chẳng phải kỷ lục hay là gì hết các bác à. Công việc gấp nó đòi hỏi phải chạy thôi, với lại trên tuyến đường đó hầu như các điểm có hugo tụi tui biết hết tụi nó làm ở đâu, núp chỗ nào nên mới dám chạy như vậy đấy chứ...
Nếu chuyện khẩn cấp thì em không có ý kiến. Còn thì không nên nghĩ là quen đường, tránh chốt được, nên cứ nhấn ga mà chạy 120 hay 150km/h. Đường tối vắng không nên chủ quan như vậy bác ơi, bình thường chạy bao nhiêu lần không sao, nhưng chỉ một lần gặp chuyện bất ngờ ngoài dự tính thì có trời mới cứu được. Biết bao nhiêu tai nạn giao thông xảy ra về đêm và gần sáng từ những vụ việc như thế này rồi.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
SG-NT: ~430km tuỳ điểm xuất phát (trước kia 450km)
VT-NT: ~410km miễn trả giá.
Ngày xưa chưa có cao tốc, đường chưa có con lươn, chưa có bắn tốc độ mình chỉ dám chạy 7 tiếng từ SG (kể cả nghỉ dọc đường) tương đương thời gian chạy của nhà xe Thuận Thảo.
Nhanh nhất bình quân ~60km/h.
Có anh bạn quê miền Trung thường chạy cơn Mer già một mình lầm lũi từ SG tới NT chỉ có 6 tiếng (bq ~70km/h)
Nay đường tốt, có con lươn nhưng từ SG tới NT phải mất 8 tiếng là nhanh nhất (mình nói nhanh nhất vì có những lần phải 9 đến 10 tiếng phụ thuộc vào thành phần trên xe).
Như vậy bình quân nhanh nhất: 54km/h. bác này chạy từ NT tới Thủ Đức (từ cao tốc ra lối VĐ2 hoặc ĐXH về thời gian cũng tương đương qua hầm vào SG) có 5 tiếng như vậy tốc độ trung bình đạt ~85km/h (tính cả qua những khu dân cư, những ZONE 60).
Kinh thật.
Trên diễn đàn (4r) trước có bác chạy SG-NT hết 6 tiếng mình thấy đã là kỷ lục 4r rồi.
Kỷ lục nhất phải kể tới có bác chạy VT-SG hết 1 tiếng (~100km/h) rồi đến bác này.
SG - Đà Lạt có bác chia xẻ chạy 5 tiếng nhiều người đã lắc đầu.
Đừng nói mai bữa bác nào lên đây chia xẻ SG-NT hết 4 tiếng lập kỷ lục mới nha.
Quan trọng là thời điểm chạy. Nếu chạy vào thời điểm ít xe thì chạy đc nhanh hơn.
Tuy nhiên SG-NT chạy 5 tiếng thì nhanh thật.
Em thì từng chạy SG-NT vào mùng 2 Tết trong 6 tiếng. Đoạn từ PThiet -> NT đường ngon, toàn trên 100kmh (trừ qua những lúc giao lộ)