Bác phóng ra Hàng Xanh, theo đường xô viết NT thẳng qua bình triệu thẳng hoài lên Thủ dầu Một thẳng hoài là tới.
Bác đi thẳng từ cầu Bình Triệu lên, theo QL13 là tới. Đi trên QL13, bác để ý qua 2 trạm thu phí của Bình Dương là sắp tới, chạy để ý bên trái từ đằng xa là thấy khu du lịch Đại Nam. Quẹo vào và đi thẳng xe vào từng chỗ bên trong, khu Đại Nam có xe nhà đi khoẻ lắm.
Đại Nam có 2 cổng :
Cổng Chính : trên QL13 (từ ngã tư Sở Sao chạy thẳng tới khoảng 1km) - Bên tay trái.
Cổng Phụ : đi vào gần hơn (từ ngã tư Sở Sao rẽ trái chạy một đoạn ngắn thấy cổng phụ-to không kém cổng chính-bên tay phải) - như clip sau đây :
- Từ Hàng Xanh (SG) đi Đại Nam (Bình Dương) qua QL13
Cổng Chính : trên QL13 (từ ngã tư Sở Sao chạy thẳng tới khoảng 1km) - Bên tay trái.
Cổng Phụ : đi vào gần hơn (từ ngã tư Sở Sao rẽ trái chạy một đoạn ngắn thấy cổng phụ-to không kém cổng chính-bên tay phải) - như clip sau đây :
- Từ Hàng Xanh (SG) đi Đại Nam (Bình Dương) qua QL13
Vậy là em rõ rồi. Cảm ơn các bác tư vấn.
Cái Google Map bị sao đó, đoạn cầu Bình Phước chỉ ngoằn ngèo lắm.
Ví dụ: đi từ điểm A (10.833559,106.713881) sang B (10.870059,106.711392) đều nằm trên QL13, Google Map dẫn đường qua Kha Vạn Cân - Cầu vượt Linh Xuân và vòng trờ về QL13.
Google Map thua OS nhà mình

Cái Google Map bị sao đó, đoạn cầu Bình Phước chỉ ngoằn ngèo lắm.
Ví dụ: đi từ điểm A (10.833559,106.713881) sang B (10.870059,106.711392) đều nằm trên QL13, Google Map dẫn đường qua Kha Vạn Cân - Cầu vượt Linh Xuân và vòng trờ về QL13.
Google Map thua OS nhà mình
Nản với bác quá.nhducee nói:bác đi xe mua vé chạy vào luôn thì mua vé tưọng trưng rồi kèm ít $$$ dưới cho nv soát là ok,hôm em đi cả gia đình 7 người mua 3 vé kèm 50ktiết kiệm được khoảng nhỏ cho f1 vì vào trong còn khối thứ phải mua vé
Mẹo của bác làm em liên tưởng tới hôm đưa bà cả lên Dinh Độc lập chụp hình, em chạy xe vào cổng chính còn bà cả đi bộ sang cổng phụ mua vé vào cổng. Em vào đậu xe xong bà cả đi bộ vào và kể, ông bảo vệ cổng chính gọi bộ đàm cho ông soát vé bảo là "cái cô mặc đồ... đó đi 2 người", bà cả trình 2 vé và ok đi vào.
Qua đó cho thấy rằng đã có những trường hợp "trốn vé" nên ông bảo vệ rất có kinh nghiệm. Nó không đáng bao nhiêu cả nhưng thể hiện "văn hóa" sống. Ăn bánh thì phải trả tiền, ăn nhiều trả nhiều ăn ít trả ít.
Em thì em không tán đồng chuyện này lắm.nhducee nói:bác đi xe mua vé chạy vào luôn thì mua vé tưọng trưng rồi kèm ít $$$ dưới cho nv soát là ok,hôm em đi cả gia đình 7 người mua 3 vé kèm 50ktiết kiệm được khoảng nhỏ cho f1 vì vào trong còn khối thứ phải mua vé
Mình làm vậy, mai mốt, thế hệ F1, F2, F... cũng bắt trước. Như vậy mãi mãi, đất nước mình lúc nào cũng có thói quen.."đi cửa sau"