Hạng D
6/5/11
1.210
28
48
35
Thành phố Hồ Chí Minh
Bữa em đi đến Cần Giờ tầm 8h, bắt đầu tham quan khu du lịch Rừng Sác thì tới tầm 12h là xong hết rùi, kể cả ăn uống luôn. Xong bắt đầu qua 30/4 mua hải sản về nhà. 1 ngày là dư rùi bác.
 
Hạng D
3/1/10
1.810
95
48
TP. HCM
em đúc kết 1 câu như vầy: muốn ăn hải sản, đi Cần Giờ, muốn tắm biển, đi Vũng Tàu:D
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.414
2.349
113
HCM
Em thì chỉ đi Cần Giờ, Vũng Tàu, Hàm Thuận, Mũi Né, ... vì muốn "đổi gió" chứ nếu muốn ăn ngon thì em lại ăn ở Sài Gòn :)
 
Hạng B2
23/9/11
320
9
18
anhbocau nói:
Ở CG , thì bác vô đảo khỉ trước . Coi chừng trẻ em cầm bánh , nước....khỉ nó chụp , đánh .
Từ đảo khì , chạy thẳng đường Rừng Sác , đến ngã 3 , quẹo phải là vô khu Long Hòa , có resort , không tắm biển được .
Rẽ trái là vô khu 30/4 , Duyên Hải , thẳng vô nữa là Cần Thạnh .

Bác chạy 2-3 vòng là hết .
Lưu ý , vào thị trấn , hoặc qua Long Hòa , đường nhỏ xíu nhưng có xxx bất chợt bắt seat belt luôn .

Chúc bác đi chơi vui .
ủa em nghe nói còn 1 điểm nữa là rừng sác gì nữa mà bác phải đi mướn tàu tham quan
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
cái phà Bình Khánh này mà gặp Lễ-Tết là thâu rầu : xách theo mùng mền ngủ khò khò trong xe luôn : từ lúc mua vé phà tới lúc lăn bánh trên bờ bên kia có khi mất mấy tháng lận
24.gif
 
Hạng B2
23/9/11
320
9
18
anhbocau nói:
thế là em ghé Vàm Sát, xong tới KDL Vàm Sát, xong tới đảo khỉ, xong ra biển dạo chơi ăn hải sản
các bác cho em hỏi thêm là 2 cái Vàm Sát & KDL Vàm Sát, là 2 điểm khác nhau hay gióng nhau vậy để em ghé 1 chổ đỡ mất thời gian các bác nhĩ:D
 
Hạng B2
21/5/12
114
0
0
Đi Cần giờ chán lắm bác ơi.biển thì cát đen thui.đồ ăn thì cung chẳng rẻ.lại kg có gì vui.lở bị xxxx bắt giữ bằng.mất công đi xuống lần nữa.mệt lắm.bác ở DNai.đi VTau là hay nhất
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
42
hành tinh
Peroxide16601 nói:
xxx Cần giờ phạt - lỗi không seatbelt ghế phụ
<span style=""color: #ff0000;"">- qua cầu cách nhau đúng khoảng cách qui định (30km) </span>
qua cầu mà giữ khoảng cách 30km thì em ở nhà ạh!
 
Hạng B2
23/9/11
320
9
18
joly nói:
Đi Cần giờ chán lắm bác ơi.biển thì cát đen thui.đồ ăn thì cung chẳng rẻ.lại kg có gì vui.lở bị xxxx bắt giữ bằng.mất công đi xuống lần nữa.mệt lắm.bác ở DNai.đi VTau là hay nhất
hix nhà em lại thích đi chổ nào lạ để biết đó biết đây bác à, chứ VT đi hoài riết cũng chán từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên em mới đi CG á hehe,
mà xx cần giờ căng lắm hả bác, có thể làm hư các bác ấy khi bí quá được không
chứ cái vụ qua cầu mà cách nhau 30km thì đi như thế nào đây khó nhĩ, ko lẽ phải ngừng chờ xe đi trước qua cầu rồi mình mới được đi nhĩ,