RE: Đường đi Kiên Giang
Sao bác không thử đi ngỏ cao lãnh , tới ngã ba an hữu quẹo phải đi vào cao lãnh vẫn gần hơn ngõ cần thơ.
Sao bác không thử đi ngỏ cao lãnh , tới ngã ba an hữu quẹo phải đi vào cao lãnh vẫn gần hơn ngõ cần thơ.
RE: Đường đi Kiên Giang
Từ ngã 3 An Hữu (An Thới Trung) về Cao Lãnh, đường vắng, tốt. Coi chừng *** Tiền Giang đu toòng teng trên cây trứng cá bắn tốc độ
Hết địa phân Tiền Giang, qua địa phận Đồng Tháp, có thể quất 120, vô tư. Đi ngang địa phận Huyện Mỹ Thọ - lưu ý dấu NẶNG - Đồng Tháp (nhiều hành khách, cứ lẫn lộn với thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ). Phà Cao Lãnh chờ hơi lâu tí. Từ phà Cao Lãnh => phà An Hòa : có nhiều cua gắt, khuất tầm nhìn, chỉ nên ôm cua 40km/h thôi, hoặc chậm hơn.
Từ Rạch Giá về SG, muốn ghé Cần Thơ, thì đi như các bác bên trên nói. Bác nào rỗi rảnh, thích lang thang, có thể đi như sau : Rạch giá => ngã 3 Rạch Sỏi, không rẽ QL 80 về Lộ Tẻ, mà đâm thẳng luôn => Gò Quao (vẫn còn thuộc Kiên Giang) => phà Cái Tư (sông nhỏ,cỡ sông cầu Kinh Thanh Đa) => Vị Thanh (Hậu Giang) => ngã 3 Cái Tắc - QL 1A => quẹo trái lên Cần Thơ (quẹo phải đi tiếp xuống Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau). Đi đường này, cự ly tương đương như đường Rạch Giá - Lộ Tẻ - Cần Thơ. Nhưng cảnh vật miền quê yên ả, đẹp,thanh bình, không xô bồ náo nhiệt. Đường nhựa tốt. Sedan + 50 chỗ chạy vô tư. Không khí trong lành. Có thể hạ kiếng, tắt A/C. Max 80km/h thôi
Từ ngã 3 An Hữu (An Thới Trung) về Cao Lãnh, đường vắng, tốt. Coi chừng *** Tiền Giang đu toòng teng trên cây trứng cá bắn tốc độ
Hết địa phân Tiền Giang, qua địa phận Đồng Tháp, có thể quất 120, vô tư. Đi ngang địa phận Huyện Mỹ Thọ - lưu ý dấu NẶNG - Đồng Tháp (nhiều hành khách, cứ lẫn lộn với thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ). Phà Cao Lãnh chờ hơi lâu tí. Từ phà Cao Lãnh => phà An Hòa : có nhiều cua gắt, khuất tầm nhìn, chỉ nên ôm cua 40km/h thôi, hoặc chậm hơn.
Từ Rạch Giá về SG, muốn ghé Cần Thơ, thì đi như các bác bên trên nói. Bác nào rỗi rảnh, thích lang thang, có thể đi như sau : Rạch giá => ngã 3 Rạch Sỏi, không rẽ QL 80 về Lộ Tẻ, mà đâm thẳng luôn => Gò Quao (vẫn còn thuộc Kiên Giang) => phà Cái Tư (sông nhỏ,cỡ sông cầu Kinh Thanh Đa) => Vị Thanh (Hậu Giang) => ngã 3 Cái Tắc - QL 1A => quẹo trái lên Cần Thơ (quẹo phải đi tiếp xuống Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau). Đi đường này, cự ly tương đương như đường Rạch Giá - Lộ Tẻ - Cần Thơ. Nhưng cảnh vật miền quê yên ả, đẹp,thanh bình, không xô bồ náo nhiệt. Đường nhựa tốt. Sedan + 50 chỗ chạy vô tư. Không khí trong lành. Có thể hạ kiếng, tắt A/C. Max 80km/h thôi
RE: Đường đi Kiên Giang
Còn em thì vừa đi Hà Tiên về xong tối qua. Em biết trước đi phà Cần Thơ sẽ bị kẹt rất lâu, nên đi đường Phà Cao Lành , Phà An hạ, xong đi ngã 3 Tri Tôn, ai dè dường đi Tri Tôn từ Long Xuyên đã bị đóng trước đó vài hôm để sửa cầu, báo hại em phải vòng xuống Châu Đốc mới đi Hà Tiên được. Bần về cũng phải bấm bụng đi phà Cần Thơ, chờ đúng 55 phút mới xuống được phà.
Còn em thì vừa đi Hà Tiên về xong tối qua. Em biết trước đi phà Cần Thơ sẽ bị kẹt rất lâu, nên đi đường Phà Cao Lành , Phà An hạ, xong đi ngã 3 Tri Tôn, ai dè dường đi Tri Tôn từ Long Xuyên đã bị đóng trước đó vài hôm để sửa cầu, báo hại em phải vòng xuống Châu Đốc mới đi Hà Tiên được. Bần về cũng phải bấm bụng đi phà Cần Thơ, chờ đúng 55 phút mới xuống được phà.
RE: Đường đi Kiên Giang
Bác nói mới nhớ : ở Tri Tôn, có quán phở lâu đời, ai ở đó cũng biết, ngay trung tâm huyện. Tui hổng nhớ tên, nhưng chỉ độc 1 quán duy nhất đó thôi. Quán đó bán phở mấy chục năm rồi. Từ trung tâm huyện, ra hướng ngã tư đi Hà Tiên, có quán phở nữa, là con gái của quán kia (có chồng roài !).
Tri Tôn có khu Du Lịch đồi Tức Dụp, vẫn còn nguyên dàn Radar rất lớn tuốt trên đỉnh đồi- cách 6km trông vẫn lớn bằng bàn tay - của Mỹ, thời VN War.
Hổng phải phà An Hạ, mà là phà An Hóa.Trích đoạn: Tad
Còn em thì vừa đi Hà Tiên về xong tối qua. Em biết trước đi phà Cần Thơ sẽ bị kẹt rất lâu, nên đi đường Phà Cao Lành , Phà An hạ, xong đi ngã 3 Tri Tôn, ai dè dường đi Tri Tôn từ Long Xuyên đã bị đóng trước đó vài hôm để sửa cầu, báo hại em phải vòng xuống Châu Đốc mới đi Hà Tiên được. Bần về cũng phải bấm bụng đi phà Cần Thơ, chờ đúng 55 phút mới xuống được phà.
Bác nói mới nhớ : ở Tri Tôn, có quán phở lâu đời, ai ở đó cũng biết, ngay trung tâm huyện. Tui hổng nhớ tên, nhưng chỉ độc 1 quán duy nhất đó thôi. Quán đó bán phở mấy chục năm rồi. Từ trung tâm huyện, ra hướng ngã tư đi Hà Tiên, có quán phở nữa, là con gái của quán kia (có chồng roài !).
Tri Tôn có khu Du Lịch đồi Tức Dụp, vẫn còn nguyên dàn Radar rất lớn tuốt trên đỉnh đồi- cách 6km trông vẫn lớn bằng bàn tay - của Mỹ, thời VN War.
Last edited by a moderator:
RE: Đường đi Kiên Giang
Dịp 30/4 vừa rồi,tôi từ Phú Quốc về (khi đi bằng máy bay nhưng chỉ vé 1 lượt vì confirmed trễ),tài xế cty du lịch cũng đi đường Lai Vung,Lấp Vò,ê ẩm vô cùng như pác pipo vừa kể.Nếu tôi ti75 lái xe thì luôn đi wa Cần Thơ.
Bác @fernandoz :Đừng nhắc MỸ THỌ nữa,bùn lém


Dịp 30/4 vừa rồi,tôi từ Phú Quốc về (khi đi bằng máy bay nhưng chỉ vé 1 lượt vì confirmed trễ),tài xế cty du lịch cũng đi đường Lai Vung,Lấp Vò,ê ẩm vô cùng như pác pipo vừa kể.Nếu tôi ti75 lái xe thì luôn đi wa Cần Thơ.
Bác @fernandoz :Đừng nhắc MỸ THỌ nữa,bùn lém
RE: Đường đi Kiên Giang
Đường tốt và nhanh nhất VN airline
, tốn tiền nhưng nhanh hơn đi xe, đở mệt hơn, nhưng mang được ít đồ vì máy bay bé tẹo, và run hơn (nếu thời tiết không đẹp).
Đường tốt và nhanh nhất VN airline
RE: Đường đi Kiên Giang
Ráng chịu đựng tí đi các bác, khoảng 1 năm nữa thì cái đường Lai Vung - Lấp Vò nó nâng cấp xong rồi thì tha hồ mà chạy nhé.
. Cầu Vàm Cống cũng chuẩn bị xây dựng để nối liền đường Hồ Chí Minh rồi, chắc khoảng năm 2010 thì đường Miền Tây sẽ khá hơn ( hy vọng là thế )
.
Ráng chịu đựng tí đi các bác, khoảng 1 năm nữa thì cái đường Lai Vung - Lấp Vò nó nâng cấp xong rồi thì tha hồ mà chạy nhé.