Giờ có đường tránh Biên Hòa- Trảng Bom rồi đó bác đi thử xem.
http://www.otosaigon.com/...rang-Bom-m8443074.aspx
http://www.otosaigon.com/...rang-Bom-m8443074.aspx
Đi chơi ngày lễ ngoài việc lấy thông tin đường xá bác phải lưu ý tới thời điểm đi và về. Thường mấy ngày lễ nghỉ dài đường kẹt khủng khiếp, nhất là cửa ngõ ra vào thành phố.
Em mà đi thì bao giờ cũng về trước 1 hoặc 2 ngày. Chơi tới ngày nghỉ cuối cùng mới về thì dính kẹt xe chắc luôn, đường nào cũng bị kẹt hết.
Em mà đi thì bao giờ cũng về trước 1 hoặc 2 ngày. Chơi tới ngày nghỉ cuối cùng mới về thì dính kẹt xe chắc luôn, đường nào cũng bị kẹt hết.
Khởi hành 4 giờ đi cho khoẻ . 8 g đến phan thiết ăn sáng 9 g chạy tiếp trưa ăn bánh mỳ uống cà phê nghỉ 1 tiếng rồi chạy tới nha trang luôn.
Bác đi lộ trình 1 cho khỏe (đường ĐT769 chứ không phải TL719).GILI nói:Từ 2009 tới giờ em không có lái xe đi Nha Trang, dịp lễ 30-04 này em chở gia đình đi chơi. Em dự tính 2 lộ trình như sau:
1. SG - cao tốc LT - TL 719 - HL 10 - Ql 55 - Ngã ba TP - Ql1 - NT
2. SG - cao tốc LT - Ql51- TX Bà Rịa - Ql55 - Xuyên Mộc - Hàm Tân - TL 769 - Phan Thiết - Ql1 - NT
Em có 2 câu hỏi:
Lộ trình 2 thấy dài hơn nhưng em nghĩ là ít xe và đường tốt hơn vì em hay đi PT bằng cung đường này, nhưng nó có gia tăng thêm thời gian để đi NT không vì đi NT quá dài nên em muốn rút ngắn thời gian một cách tối ưu nhất.
Đoạn đường từ Phan Thiết đi NT có cần phải lưu ý thêm gì chẳng hạn như khúc đường nào xấu hay có ổ gà, ổ trâu, sóng đường, đang sửa chữa.. hoặc có biển báo hạn chế tốc độ 40 hay có diều gì lưu ý đặc biệt xxx?
Xuất phát từ SG 4g, thì 8g tới PT ăn sáng, sau đó đạp ra Bãi Dài ăn trưa (tầm 13g), nghỉ ngơi rồi vào Nha Trang.
Sóng đường, đang sửa chữa .... có đủ hết nha Bác.
Chiều 29/4 em có đi theo hành trình 1 của bác đấy.
Mà nói thật em vừa đi Bình Định về hôn nửa tháng, đường nào cũng xấu ve kêu.
Hồi 29/2013 em chạy 18h30 từ Metro, đến KS tại NT là 3h sáng hôm sau, có thể gọi là khá tuân thủ tốc độ.
Nên đi lúc tối, hoi mệt tí nhưng em thấy dễ chạy hơn xíu, kinh nghiêm em chạy NT cả chục năm nay ạ,.
Mà nói thật em vừa đi Bình Định về hôn nửa tháng, đường nào cũng xấu ve kêu.
Hồi 29/2013 em chạy 18h30 từ Metro, đến KS tại NT là 3h sáng hôm sau, có thể gọi là khá tuân thủ tốc độ.
Nên đi lúc tối, hoi mệt tí nhưng em thấy dễ chạy hơn xíu, kinh nghiêm em chạy NT cả chục năm nay ạ,.
Em nghe các bác nói đường xấu em thấy nhụt chí quá, mà lỡ book ks hết rồi phải đi thôi. Hồi 2009 em mới mua xe rất hăng sức, em chạy NT có 8 tiếng bao gồm cả nghỉ ngơi dọc đường. Bây giờ chắc phải dự tính 10 tiếng quá, em mới mua xe mới, nhưng không muốn làm tổn thương đến nó... Đi sáng sớm thì chắc vắng xe hơn nhưng em chịu, em ko dậy sớm được, chắc em đi lúc 7h, khoảng 5h tới NT là ok.