Nếu Bác chỉ đi tới Phan Thiết thì đi đường ven biển qua Lagi ngắm cảnh đẹp ven biển cho thư thái, tới Phan Thiết khoảng 12h trưa vào ăn trưa rồi nhận phòng luôn là vừa,còn đi tiếp nơi khác nữa thì đi QL1 cho nhanh.Chào các bác.
Như tiêu đề, mùng 4 này e đi Phan Thiết, e đang phân vân là nên đi QL1 hay là đi đường ven biển.
E mong các bác tư vấn cho e, đường nào dễ đi mà cần chú ý ở những điểm nào.
E xin cám ơn ạ.
Năm mới chúc các bác và gia đình dồi dào sức khoẻ và thành đạt.
QL1: Đường tốt. Nhưng không thú vị do quang cảnh 2 bên đường chẳng có gì để xem.Chào các bác.
Như tiêu đề, mùng 4 này e đi Phan Thiết, e đang phân vân là nên đi QL1 hay là đi đường ven biển.
E mong các bác tư vấn cho e, đường nào dễ đi mà cần chú ý ở những điểm nào.
E xin cám ơn ạ.
Năm mới chúc các bác và gia đình dồi dào sức khoẻ và thành đạt.
Ven biển: Đoạn SG-Bà Rịa đường tốt. Đoạn Bình Thuận đường không tốt bằng QL1. Nhưng đi ok. Phong cảnh 2 bên đường đoạn ven biển tuyệt vời.
Túm cái váy lại: muốn nhanh gọn lẹ: QL1. Muốn cho bà cả hoặc gấu ngắm cảnh, chộp hình đi ven biển.
Đường nào cũng tốt cả. Vấn đề là bác muốn đi đường nào thôi.
Quan trọng là chiều về SG bác về vào ngày nào? Coi chừng kẹt xe nên chọn đường nào vắng hơn mà chạy, mình nghĩ chiều về thì ven biển ngon hơn.
Quan trọng là chiều về SG bác về vào ngày nào? Coi chừng kẹt xe nên chọn đường nào vắng hơn mà chạy, mình nghĩ chiều về thì ven biển ngon hơn.
E đi Lagi hay đi đường ven biển, với lại cũng lâu e chưa có đi QL1, chắc lượt đi e đi ven biển, lượt về e đi Ql1. Cám ơn bácQL1: Đường tốt. Nhưng không thú vị do quang cảnh 2 bên đường chẳng có gì để xem.
Ven biển: Đoạn SG-Bà Rịa đường tốt. Đoạn Bình Thuận đường không tốt bằng QL1. Nhưng đi ok. Phong cảnh 2 bên đường đoạn ven biển tuyệt vời.
Túm cái váy lại: muốn nhanh gọn lẹ: QL1. Muốn cho bà cả hoặc gấu ngắm cảnh, chộp hình đi ven biển.
Khoản trưa mùng 6 e về bác. E cũng sợ kẹt xe thôiĐường nào cũng tốt cả. Vấn đề là bác muốn đi đường nào thôi.
Quan trọng là chiều về SG bác về vào ngày nào? Coi chừng kẹt xe nên chọn đường nào vắng hơn mà chạy, mình nghĩ chiều về thì ven biển ngon hơn.