Hạng B2
13/3/11
250
8.028
93
Tình hình là em là dân ở tỉnh và đây là lần đầu tiên em lái xe đi VT, nên Em nhờ các Bác chỉ giúp khi lên đến SG rồi thì mình sẽ đi đường nào đến VT gần và thuận tiện nhất?, thêm cái nữa là khi đến VT mình nên ghé quán ăn nào, đọc báo thấy VT có nhiều quán ăn có bán kèm "lưỡi lam" nên em ngán quá![>:p]. Mong các Bác có kinh nghiệm chỉ giúp Em. Cuối tuần này Em đi rồi. Cảm ơn các Bác.
 
Hạng B2
13/6/08
275
3
18
www.otosaigon.com
em mới đi về hôm 09/03, đường oke hết rùi, biển báo chỉ dẫn rất rõ ràng. Bác chú ý biển báo là chạy vô tư. CHúc bac đi chơi vui vẻ
 
Hạng B2
28/8/12
143
5
16
39
QBT
Chạy theo bảng báo , vô tư mà chạy bác, không lo gì hết..chúc bác đi chơi vui vẻ.
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
me^xehoi nói:
Tình hình là em là dân ở tỉnh và đây là lần đầu tiên em lái xe đi VT, nên Em nhờ các Bác chỉ giúp khi lên đến SG rồi thì mình sẽ đi đường nào đến VT gần và thuận tiện nhất?, thêm cái nữa là khi đến VT mình nên ghé quán ăn nào, đọc báo thấy VT có nhiều quán ăn có bán kèm "lưỡi lam" nên em ngán quá![>:p]. Mong các Bác có kinh nghiệm chỉ giúp Em. Cuối tuần này Em đi rồi. Cảm ơn các Bác.

Từ miền Tây lên, hết cao tốc Trung Lương bác vào Nguyễn Văn Linh, rồi qua cầu Phú Mỹ, quẹo trái ra Đại lộ Đông Tây rồi xa lộ Hà Nội. Còn lại tự xử nhé.
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Bác lên SG đi đường ĐL Võ Văn Kiệt qua hầm Thủ Thiêm cho biết rồi theo bảng hướng dẫn chạy qua phà Cát Lái cứ thế bác ra QL51 và đ thôi. Bác ra Bà Rịa ghé Long Sơn ăn hải sản trên bè cho đã rùi ra VT, ngoài đó không có gì hết. Ăn uống ở VT e chỉ biết mỗi quán cô Nên (ko biết phải ko) và quán cây vú sữa thôi, giá cả phải chăng
 
Hạng B2
19/11/12
263
36
28
Bình Thạnh, TPHCM
Nếu đi hương Miền Tây lên thì đi như sau:
- QL1A- Đại lộ đông tây- Hầm thủ thiêm- Hết đường quẹo phải - Cầu rạch chiếc -Cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu- Rẽ phải QL51 hết đường tơi biển..hehe. chạy theo tốc độ.
Ăn uống bác cứ vô Gành Hào đi về hướng cáp treo (bãi trươc) ăn chắc cú..chất lượng phù hợp giá cả. KHông bao giờ ăn ở bãi sau nhé... "đầu lìa khỏi cổ ấy"