Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Các bác tư vấn giúp em từ Thủ Đức đi Cần Giờ nên đi đường nào ạ? Mai em định chở F1 ra đó xem khỉ :D
Xa Lộ Hà Nội -->Cát Lái -->Cầu Phú Mỹ-->Huỳnh Tấn Phát -->Phà Bình Khánh
hay Bình Triệu-->Hàng Xanh-->Tôn Đức Thắng-->Huỳnh Tấn Phát -->Phà Bình Khánh ạ?

Cám ơn các bác!
 
Hạng B2
17/10/10
403
409
63
43
E thấy bác đi lộ theo lộ trình phương án 1 hay hơn, đường chạy thoải mái hơn. Chúc bác đi chơi vui vẻ.
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Đáp án cuối cùng là phương án 1 nhé bác chủ...qua cầu Phú Mỹ cẩn thận vụ tốc độ...
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Phương án 1, chuẩn thì không lẩn! Cứ vậy đoạn Phú Mỹ đang bắn td, qua phà có đoạn 40, 60, lưu ý xxx ở Cần Gio hay tuýt vụ xe sau dí sát đít xe trươc khi qua các cầu, qua cầu nhiều lắm! Nói chung bác cứ nhìn bảng đi, tuân thủ thì ko cơ gì phai sợ nhé! Chúc chuyến đi vui vẻ!
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
Chọn PA1.
Bác chủ lưu ý khi đi đường rừng sác:
1. Tốc độ.
2. Seat belt tài và người bên ghế phụ.
3. Khoảng cách xe khi qua cầu.
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
Bác nhớ nhắc bà cả và F1 chú ý, khỉ ở đó hay giật điện thoại, mũ, đồ ăn lắm đó.





(Khi chơi trên đảo khỉ nên cầm theo cái cành cây cho nó sợ).
 
Hạng B2
28/11/06
337
29
28
49
Đi theo phương án 1 gọn và dể đi hơn.
Khỉ ở Cần Giờ sợ cái ná thun
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Em vừa đi về. hehe. Cả 2 lượt đi và về chỉ có 2 trạm xxx. Trạm ngay chỗ bãi biển 30/4 đi ra có bác chạy trước rẽ trái ko xi nhan bị ăn gậy (lý do khác thì em ko biết, em chỉ thấy bác ấy quẹo mà ko xi nhan). Đường đi thì ngon lành mà cho chạy 60km/h cũng hơi ức chế. Có qua cầu Phú Mỹ cho chạy 60 nên cũng khỏe.

Bãi biển ko tắm được vì quá dơ. Đồ ăn thì nên ra chợ mua, nhờ người ta chế biến dùm rồi đem về chỗ ngồi ăn thì ngon, bổ, rẻ.
Còn khỉ thì ôi bạo lực quá. Con nhỏ em của em bị nó nhảy lên túm tóc. Bỏ tay vô túi nó trèo lên móc dùm luôn. :p
 
Hạng D
14/3/10
1.215
5.392
113
ztrummuz nói:
Em vừa đi về. hehe. Cả 2 lượt đi và về chỉ có 2 trạm xxx. Trạm ngay chỗ bãi biển 30/4 đi ra có bác chạy trước rẽ trái ko xi nhan bị ăn gậy (lý do khác thì em ko biết, em chỉ thấy bác ấy quẹo mà ko xi nhan). Đường đi thì ngon lành mà cho chạy 60km/h cũng hơi ức chế. Có qua cầu Phú Mỹ cho chạy 60 nên cũng khỏe.

Bãi biển ko tắm được vì quá dơ. Đồ ăn thì nên ra chợ mua, nhờ người ta chế biến dùm rồi đem về chỗ ngồi ăn thì ngon, bổ, rẻ.
Còn khỉ thì ôi bạo lực quá. Con nhỏ em của em bị nó nhảy lên túm tóc. Bỏ tay vô túi nó trèo lên móc dùm luôn. :p
chính xác, em cũng mới đi về, xxx thấy xe là ngậm cái còi rồi nhìn xem mình có thắt dây an toàn ko , he he, xxx hay núp ngay con lươn giữa đường vì có cây che...