Đi đúng tốc độ và lái mới đi lần đầu thì +-8 tiếng. Đường xá thì bác khỏi lo, chiều tối thì để ý công nông là được, nói chung nếu vạch đứt thì cứ tim đường mà chạy. Bác đi giờ đó thì có thể ăn tối Kiến Đức, bác có thể ăn ở quán Hương Miền Tây ngay đầu kdc Kiến Đức phía bên phải luôn cho thuận đường và chỗ đậu xe vô tư nếu đám xe tài không đậu chiếm hết, quán này thì du lich, tải, địa phương ăn khá đông (tham khảo http://m.foody.vn/dak-nong/com-nieu-huong-mien-tay). Bác nên đi theo QL14 hay HCM hoặc AH17 (nó là một) chứ đừng chạy theo anh gu gồ là dễ off road lắm đó.Bác cho em hỏi nếu đi đúng tốc độ và nhẹ chân vì có chở bà xã và F1 nếu khởi hành từ 1 h trưa thì khoảng mấy giờ tới trung tâm thành phố BMT, và đi hơi tối vậy đường xá có an toàn ko bác . Em hơi gà vì chưa đi cung đường này lần nào
Bác hơi gà thì xác định đi tầm 8h30 đến 9h chạy xeBác cho em hỏi nếu đi đúng tốc độ và nhẹ chân vì có chở bà xã và F1 nếu khởi hành từ 1 h trưa thì khoảng mấy giờ tới trung tâm thành phố BMT, và đi hơi tối vậy đường xá có an toàn ko bác . Em hơi gà vì chưa đi cung đường này lần nào
Túm lại là nên đi đường ghổ ghề hả bác ( Phú Giáo ). Đoạn xấu dài ko bácTình hình là em mới đi hôm qua SG - BMT - SG; đường đẹp nhưng khi đi đường Bến Cát thì xa Ngã Tư sở sao khoảng 8km, đi đường Sở Sao thì có khúc hơi nhỏ và đi qua TP mới thì chỉ được 50km/h nhưng em nghĩ nhanh hơn, hôm qua về đường Bến Cát thì lại đông người, khó đi quá.
Còn các vùng khác thì e thấy xxx toàn bắt xe tải ah, e cũng chạy ẩu mấy chỗ mà không thấy gì
Chúc Bác chủ lái xe an toàn nhé
Carm ơn bác vì trưa mùng một tết em khởi hành chắc đường xá cũng vắng và ko biết quán xá có bán ko nữa, chắc phải đem theo lương thựcĐi đúng tốc độ và lái mới đi lần đầu thì +-8 tiếng. Đường xá thì bác khỏi lo, chiều tối thì để ý công nông là được, nói chung nếu vạch đứt thì cứ tim đường mà chạy. Bác đi giờ đó thì có thể ăn tối Kiến Đức, bác có thể ăn ở quán Hương Miền Tây ngay đầu kdc Kiến Đức phía bên phải luôn cho thuận đường và chỗ đậu xe vô tư nếu đám xe tài không đậu chiếm hết, quán này thì du lich, tải, địa phương ăn khá đông (tham khảo http://m.foody.vn/dak-nong/com-nieu-huong-mien-tay). Bác nên đi theo QL14 hay HCM hoặc AH17 (nó là một) chứ đừng chạy theo anh gu gồ là dễ off road lắm đó.
Bác cứ đi Chơn Thành cho em, quên Phú Giáo đi. Đường Phú Giáo thì từ Cổng Xanh đến đồng Xoài đường không được láng mịn, chắp vá nhìu. Đi Chơn thành hôm trước em đo theo km của xe thì từ Bà Chiểu đến vòng xoay Đồng Xoài là 119km như vậy xa hơn đường Phú Giáo 12km. Nhưng thời gian sẽ đi nhanh hơn vì từ Chơn Thành đến ĐXoai chỉ có 2 kdc, mỗi kdc chỉ max khoảng 2km, còn đường Phú Giáo thì cỡ 6 kdc (nhiều quá nhớ k hết) mà cái nào cũng dài miệt mài.
sáng mồng 1 em đi nè. Bác đi sớm đi chung cho vui.Carm ơn bác vì trưa mùng một tết em khởi hành chắc đường xá cũng vắng và ko biết quán xá có bán ko nữa, chắc phải đem theo lương thực
Tết chắc cũng có nhiều bác về quê cùng cung đường, nhắn tìm đồng đội đi bácCarm ơn bác vì trưa mùng một tết em khởi hành chắc đường xá cũng vắng và ko biết quán xá có bán ko nữa, chắc phải đem theo lương thực
Sáng mùng 1em còn chúc tết ông bà, để xem có cách gì ko em inbox bácsáng mồng 1 em đi nè. Bác đi sớm đi chung cho vui.
Bác đi du lịch hay về quê vợ/chồng?Sáng mùng 1em còn chúc tết ông bà, để xem có cách gì ko em inbox bác