tonytran80 nói:Báo cáo bác pinga là em đã về an toàn, lúc 10h30 tối nay
Chúc mừng bác, chuyến đi thú vị chứ!
Có bác vừa hỏi cách đi từ Gia Nghĩa về Bảo Lộc có liên quan đến việc né đường xấu ở Daknong, xa hơn, nhưng đạp khỏe hơn. Bác có đi nữa tham khảo nhé.
Nếu xét về du lịch, em thấy buôn mê thuột không hấp dẫn lắm. Em đi Buôn Đôn, Bản Đôn, thác DraySap. Buôn đôn thì chỉ có 1 cái nhà sàn dài với 1 con voi và 1 cái thác. Bản đôn thì đã đô thi hóa nhiều, thác draysap ít nước hơn vì có cái thủy điện.
Xét về mảng xe cộ, lần này đi em có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên cầm tài khoản đường 350km trong điều kiện đường xấu và ngập to( ngay trong gia nghĩa), mưa trắng xóa, đường đèo quanh co.
Lúc lên buôn mê thuột chạy đêm, đoạn qua gia nghĩa có cái đèo quanh co, rất cám ơn bác tài xe tải đã tận tình thông báo cho em xe ngược chiều khi em muốn vượt và nhường đường khi có điều kiện. Đi đường gặp những bác tài như vậy thì rất an toàn và vui. Trong khi trên đường về sài gòn, có bác xe khách 45 chổ, em đã thông báo là không thể vượt vì trước xe em là xe tải và có xe đi ngược chiều mà cứ cố vượt lên, quá nguy hiểm.
Em có kế hoạch 1-2 tháng nữa sẽ đi đà lạt, mong rằng lần sau sẽ được hỗ trợ từ các bác và đi đường sẽ gặp những bác tài nhiệt tình chỉ bảo.
Cám ơn các bác
Xét về mảng xe cộ, lần này đi em có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên cầm tài khoản đường 350km trong điều kiện đường xấu và ngập to( ngay trong gia nghĩa), mưa trắng xóa, đường đèo quanh co.
Lúc lên buôn mê thuột chạy đêm, đoạn qua gia nghĩa có cái đèo quanh co, rất cám ơn bác tài xe tải đã tận tình thông báo cho em xe ngược chiều khi em muốn vượt và nhường đường khi có điều kiện. Đi đường gặp những bác tài như vậy thì rất an toàn và vui. Trong khi trên đường về sài gòn, có bác xe khách 45 chổ, em đã thông báo là không thể vượt vì trước xe em là xe tải và có xe đi ngược chiều mà cứ cố vượt lên, quá nguy hiểm.
Em có kế hoạch 1-2 tháng nữa sẽ đi đà lạt, mong rằng lần sau sẽ được hỗ trợ từ các bác và đi đường sẽ gặp những bác tài nhiệt tình chỉ bảo.
Cám ơn các bác
Các bác cho em đính chính xíu nha: ngã 4 Sở Sao chứ không phảo ngã 3 đâu các bác.phamttruc nói:Thẳng 1 đường QL 14 thôi bác ui.
Từ SG: Cầu Bình Triệu - QL 13 - Thủ Dầu Một - quẹo phải Ngã 3 Sở Sao - quẹo phải Ngã Tư Đồng Xoài - QL 14 - DakNong - Ban Me Thuộc (khoảng 450 km, vừa đi, vừa nghỉ hết 9-10h, có thể nhanh hơn tùy theo trình độ tay lái của bác)
Đường 14 đoạn SG_BMT là nổi tiếng về các bác tài xe khách, còn đường thì quanh co nguy hiểm, dễ xuống lề, xuống vực lắm, bác đi về mới thấy ... ghê, nhưng mà ... phê đúng k bác chủ?tonytran80 nói:Nếu xét về du lịch, em thấy buôn mê thuột không hấp dẫn lắm. Em đi Buôn Đôn, Bản Đôn, thác DraySap. Buôn đôn thì chỉ có 1 cái nhà sàn dài với 1 con voi và 1 cái thác. Bản đôn thì đã đô thi hóa nhiều, thác draysap ít nước hơn vì có cái thủy điện.
Xét về mảng xe cộ, lần này đi em có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên cầm tài khoản đường 350km trong điều kiện đường xấu và ngập to( ngay trong gia nghĩa), mưa trắng xóa, đường đèo quanh co.
Lúc lên buôn mê thuột chạy đêm, đoạn qua gia nghĩa có cái đèo quanh co, rất cám ơn bác tài xe tải đã tận tình thông báo cho em xe ngược chiều khi em muốn vượt và nhường đường khi có điều kiện. Đi đường gặp những bác tài như vậy thì rất an toàn và vui. Trong khi trên đường về sài gòn, có bác xe khách 45 chổ, em đã thông báo là không thể vượt vì trước xe em là xe tải và có xe đi ngược chiều mà cứ cố vượt lên, quá nguy hiểm.
Em có kế hoạch 1-2 tháng nữa sẽ đi đà lạt, mong rằng lần sau sẽ được hỗ trợ từ các bác và đi đường sẽ gặp những bác tài nhiệt tình chỉ bảo.
Cám ơn các bác
vâng, phê lắm bác ạ. mà hình như em ngồi lái tư thế chưa thoải mái. Chạy cả ngày về người rã rời, tay mỏi nhừ.