lttvtvn
Em đồng ý với ý kiến của Bác nhưng thật lòng mà nói nhìn được hết mọi biển báo trên đường đã khó (nếu chưa đi bao giờ), thực hiện đúng được tất cả các yêu cầu của biển báo lại càng khó hơn (cho tất cả mọi người) nên em mới viết đoạn trên kia thôi. Về nguyên tắc cứ đúng luật mà đi, không bao giờ bị XXX vịn cả nhưng ...khi bác về tới nhà vợ cả có la không thì em chưa dám chắc. Đố bác dám báo cáo vợ cả là đi Vũng Tàu - Sài Gòn là 4h đồng hồ đấy (nếu o kẹt xe).
Vâng em cũng nghĩ như vậy, vấn đền còn lại là các Pác lái xe thế nào có cool ko?Chứ từ hồi giờ em đi là không vấn đề gì.Làm lựa chọn giờ khởi hàng cho hợp lý, chứ tốc độ bình thường(bao nghỉ ngơi luôn) mà xuống đó 2h30-3h(đường bộ) là được không nên đi nhanh vượt ẩu.
Về vụ cợ cả thì Pác yên tâm trước giờ em khá uy tín nên không có la mắng gì, co la em cũng chỉ la đừng chó chạy ẩu, đi từ từ thôi. Thế đó!
Xuống VT em là khoái nhất vụ Đua Chó đó Pác.
Thứ 7 xuống đây mà không xem Đua Chó thì uổng lắm.
Last edited by a moderator: