Hạng B2
18/5/13
154
103
43
Hehe, bác chủ mời em cafe ah :D Thanks bác nhiều. Mà em đi làm dữ lắm, 6h sáng tới 7 8 h mới về.

Công nhận đường ở thái họ làm tốt, thiết kế khọc và chắc họ kiểm soát được xe tải chở quá tải hả bác chủ? Em thấy bên họ xe tải tốt, có xe của mấy nước châu Âu như Volvo, Scania công nghệ mới đỡ ô nhiễm môi trường.

P/s: Em sinh năm 93, chắc nhỏ hơn bác nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Con Tuc Tuc này vẫn là phương tiện giao thông hữu ích ở TL, đặc biệt gây tò mò và thích thú cho khách du lịch nước ngoài. Giá lưu thông của nó còn cao hơn taxi do nó là xe phục vụ du lịch. Hôm em đi giá taxi với chừng 20Km khoảng 400Baht, nhưng giá này thì Tuc Tuc chê không thèm đi. VN mình xe Lam một thời là hình ảnh gần gũi với các bà nội trợ vậy mà bị loại 1 cách thẳng tay để nhường cho xe 3 bánh Tàu Khựa tràn vô. :=((
Đường giao thông ở Thái Lan

 

Attachments

Hạng B2
4/10/13
105
1
0
ảnh ở top em thấy đường mới và ở đoạn vắng xe...ui! VN mình cũng có
16.gif

 
Hạng C
16/4/12
988
50.401
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
wusnat nói:
Con Tuc Tuc này vẫn là phương tiện giao thông hữu ích ở TL, đặc biệt gây tò mò và thích thú cho khách du lịch nước ngoài. Giá lưu thông của nó còn cao hơn taxi do nó là xe phục vụ du lịch. Hôm em đi giá taxi với chừng 20Km khoảng 400Baht, nhưng giá này thì Tuc Tuc chê không thèm đi. VN mình xe Lam một thời là hình ảnh gần gũi với các bà nội trợ vậy mà bị loại 1 cách thẳng tay để nhường cho xe 3 bánh Tàu Khựa tràn vô. :=((
Đường giao thông ở Thái Lan


Tuktuk chỉ dân nước ngoài mới đi chứ dân Thái thèm vào đi nhé.
Khuyên chủ thớt chớ dại bước lên.
Bên Thái mấy thằng chạy Tuktuk là ẩu nhất thiên hạ.
 

Attachments

Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Hôm tối mấy anh tuc tuc làm giá quá nên tụi em làm con taxi đi cho nhanh và an toàn bác ạ.
TOPTEN nói:
wusnat nói:
Con Tuc Tuc này vẫn là phương tiện giao thông hữu ích ở TL, đặc biệt gây tò mò và thích thú cho khách du lịch nước ngoài. Giá lưu thông của nó còn cao hơn taxi do nó là xe phục vụ du lịch. Hôm em đi giá taxi với chừng 20Km khoảng 400Baht, nhưng giá này thì Tuc Tuc chê không thèm đi. VN mình xe Lam một thời là hình ảnh gần gũi với các bà nội trợ vậy mà bị loại 1 cách thẳng tay để nhường cho xe 3 bánh Tàu Khựa tràn vô. :=((
Đường giao thông ở Thái Lan


Tuktuk chỉ dân nước ngoài mới đi chứ dân Thái thèm vào đi nhé.
Khuyên chủ thớt chớ dại bước lên.
Bên Thái mấy thằng chạy Tuktuk là ẩu nhất thiên hạ.



 

Attachments

Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
wusnat nói:
2 photos trên em chộp đươc ngay trạm metro đầu tiên ở vùng đệm giữa nội và ngoại thành BK. Mọi người có thể gửi xe ở đây để lên metro vào trung tâm. Không lo biển chẵn biển lẻ, không lo đóng phí vào TT, ... nữa nhé! Từ trạm này vào TT chỉ 5-6 trạm và mất chừng 10-15 phút, rất tiếc em không canh đồng hồ để có thời gian chính xác.
Morchit phải ko nhỉ? Vừa có trạm MRT vừa có BTS.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Mustafa nói:
wusnat nói:
2 photos trên em chộp đươc ngay trạm metro đầu tiên ở vùng đệm giữa nội và ngoại thành BK. Mọi người có thể gửi xe ở đây để lên metro vào trung tâm. Không lo biển chẵn biển lẻ, không lo đóng phí vào TT, ... nữa nhé! Từ trạm này vào TT chỉ 5-6 trạm và mất chừng 10-15 phút, rất tiếc em không canh đồng hồ để có thời gian chính xác.
Morchit phải ko nhỉ? Vừa có trạm MRT vừa có BTS.
Đúng đó bác.

 
Hạng C
30/9/06
635
2
18
54
Các bác lo nhìn đâu xa thế? Ngay trên tap lô có lon beer chà bá kìa. Ở Thái hơn Việt nam ở chỗ là : Vừa lái vừa uống beer thoải mái...hê..hê....
wusnat nói:
Thưa các bác, hôm rồi có chuyến chu du TL, em đi từ Chiang Mai lên Chiang Rai và chộp tấm hình này:
Đường giao thông ở Thái Lan

Các bác cho xin ít lời bình luận, riêng em thì cứ thầm bảo trong lòng, Người Thái không lẽ lại thông minh hơn người Việt mình nhiều vậy sao!!!??? Hay em lại quá tự ty so với Người Thái không nữa???


 
Hạng D
12/5/12
1.338
966
113
google.com
đường lán quá, vn mình lái xe cứ như đang đi tàu... đường nhấp nhô lắc lư con tàu đi :D:D
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Đường bên Thailand cũng có đạon xấu bác ạ, nhưng em ấn tượng nhất là chiếc xe bus hiệu Scania, số tự động, có thể tự nâng hạ chiều cao gầm, tùy đường xấu hay tốt mà bác tài nâng lên hạ xuống.
Còn về tuk tuk thì toàn bộ dùng gas hết. nhìn bình gas mà em ớn ớn. Nhưng công nhận xe tuk tuk bên ấy cũng như xich lô bên mình, chặt chém du khách cũng ác lắm, lần trước em qua, đi 1 đoạn chừng 5km, các chú ấy xắt nhà em (3 lớn 1 nhỏ) hết 150bath, hôm sau cũng đoạn ấy em gọi taxi thì chỉ hết...40 bath. lần khác em ở Khaosan, 1 bác dụ em đi 3 cái chùa chỉ 30bath, em ham rẻ, nhảy lên, ai dè đi đc cái chùa đầu tiên xong, bác ấy chở thẳng em vào 1 cái cửa hàng bán...kim cương :D. em lạng qua, lạng lại mua đc 1 cái vòng giá...20 bath, lúc quay ra bác ấy mặt chả vui vẻ gì, đến chùa thứ 2, em vào, hẹn 30p ra, đến chừng ra thì bác ấy...biến mất tiêu (dì nhiên là bác ấy chưa lấy 30bath :D) báo hại em cuốc bộ gần 2km mới leo lên đc MRT để về KS.